MỚI NHẤT :
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • Đã đến lúc Solskjaer thải loại "thanh kiếm rèn mãi không bén" của M.U

    15:00 Thứ năm 03/12/2020 | 4

    BongDa.com.vn Một trong những gương mặt gây thất vọng nhất ở trận thua 1-3 của Quỷ đỏ thành Manchester trước Paris Saint-Germain.

     

     Solskjaer phát biểu về Fred

    Sự thất vọng mang tên Anthony Martial

    Manchester United vừa thất thủ 1-3 ngay trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League 2020/21. Dù trước khi cuộc đấu này diễn ra, giới chuyên môn và truyền thông quốc tế nhận định, Quỷ đỏ là đội chiếm ưu thế hơn, chí ít là về mặt tinh thần.

    Cục diện trên sân thậm chí cũng không quá nghiêng về PSG, khi mà các học trò của Ole Gunnar Solskjaer vẫn tạo ra nhiều tình huống bóng nguy hiểm, uy hiếp khung thành Keylor Navas. Đồng thời, khu trung tuyến là nơi mà hai đội thường xuyên va chạm và có nhiều màn chạm trán khốc liệt, cho thấy tính chất căng thẳng của cuộc đấu này.

    Đã đến lúc Solskjaer thải loại

    Các học trò của Solskjaer đã chơi không quá lép vế trước PSG.

    Thực tế, tỷ số 1-3 không phản ánh chân thực những gì mà Man Utd tạo ra trước PSG. Có ít nhất 2 tình huống dẫn đến bàn thắng bị các cầu thủ của Solsa bỏ lỡ. Trong đó, Anthony Martial chính là cầu thủ để lại nhiều nỗi tiếc nuối nhất. Có cơ hội đối mặt với Keylor Navas, tiền đạo người Pháp lại sút bóng lên trời.

    Đây không phải là trận đấu đầu tiên, Anthony Martial gây thất vọng đến như vậy. Những thống kê chân thực chỉ ra rằng, sau 10 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh mùa này, cựu sao AS Monaco không có bất kỳ bàn thắng hay kiến tạo nào cho Quỷ đỏ. Với một tiền đạo được đặt nhiều kỳ vọng như Martial, đây là sự sa sút phong độ đáng báo động.

    Man Utd thật sự cần những "thanh gươm sắc bén" 

    Thua PSG, Man Utd vẫn còn quyền tự quyết nếu ở lượt đấu cuối, họ giành được kết quả có lợi trước RB Leipzig. Tuy nhiên, gục ngã trước Gã khổng lồ nước Pháp cũng phản ánh rất nhiều vấn đề tồn đọng của đoàn quân Solskjaer. Trong đó, khâu ghi bàn là điểm yếu nhất. Việc tận dụng cơ hội có được của các chân sút bên phía Quỷ đỏ đang rất kém cỏi. Bàn thắng duy nhất do công của Marcus Rashford cũng đến từ tình huống bóng chạm chân cầu thủ đối phương, đổi hướng và đánh lừa được Keylor Navas.

    Đã đến lúc Solskjaer thải loại

    Martial là đại diện cho một ngày mà hàng công Quỷ đỏ thi đấu tệ.

    Với một đội bóng giàu tham vọng như Man Utd, việc sở hữu những tiền đạo đẳng cấp, chớp thời cơ và săn bàn sắc bén là ưu tiên hàng đầu. Trong số những ngôi sao tấn công mà chiến lược gia người Na Uy hiện có trong tay, ngoại trừ chữ ký Odion Ighalo, Martial là cái tên đang rất đáng báo động trên hàng công Man Utd. Ngay cả một ngôi sao mới cập bến như Edinson Cavani cũng tỏa sáng và có nhiều đóng góp hơn chân sút người Pháp.

    Trước đây, truyền thông Anh quốc mổ xẻ rất nhiều về vấn đề Martial "lười chạy chỗ", nhưng lại hiệu quả trong việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Giờ đây, tiền đạo sinh năm 1996 thậm chí vừa lười chạy chỗ, lại vừa thiếu sắc bén trong việc ghi bàn.

    Đã đến lúc Solskjaer thải loại

    Martial đang chững lại và sa sút không phanh.

    Man Utd cần nhìn về tương lai và mau chóng có những bản hợp đồng đắt giá để bổ sung hàng công, nếu muốn cạnh tranh danh hiệu thật sự, đồng thời mau chóng quay trở lại đỉnh cao. Những "thanh kiếm rèn mãi không bén" như Anthony Martial chắc chắn sẽ cần Solskjaer và BLĐ Quỷ đỏ xem xét thải loại.  

    Minh Trí | 14:30 03/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...