MỚI NHẤT :
  • Bị tước bỏ 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Đã đến lúc lên tiếng rồi Công Phượng!

    01:20 Thứ năm 05/04/2018

    BongDa.com.vn Chiều tối hôm nay (5/4), Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ có trận đấu dự báo là rất khó khăn trước CLB Hà Nội trên sân vận động Hàng Đẫy.

    Còn nhớ trong cả 4 chuyến làm khách trước đó tới Hàng Đẫy, đội bóng phố Núi đều ra về tay trắng. Trong đó, thất bại gần đây nhất diễn ra ở mùa giải năm ngoái, khi HAGL để đội bóng Thủ đô đánh bại với tỷ số 3-0. Bởi thế sẽ không dễ để đội bóng phố Núi có thể lật ngược tình thế và viết lại lịch sử ở sân Hàng Đẫy trong trận đấu tối mai. Nhất là khi Công Phượng đang chưa vào phom.

     - Bóng Đá

     Công Phượng vẫn chưa có nhiều đóng góp cho HAGL ở V-League 2018. Ảnh: VPF.

    Mặc dù là chân sút chủ lực của HAGL ở mùa giải trước (ghi được 7 bàn thắng) nhưng trong 3 trận đấu vừa qua ở V-League 2018, Công Phượng đều chơi không thực sự nổi bật, nếu như không muốn nói có phần mờ nhạt.

    Trong khi đó những cầu thủ khác trên hàng công của đội bóng phố Núi lại đang thể hiện được khả năng của mình. Minh Vương, Văn Toàn, Hồng Duy vừa nổ súng ở vòng đấu thứ 4 vừa qua, góp phần quan trọng mang lại chiến thắng đầu tay cho HAGL ở mùa giải năm nay (thắng Nam Định 3-2).

    Còn tân binh Rimario cho dù chưa “mở tài khoản” ở giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam nhưng đã có 2 pha kiến tạo thành bàn trong trận đấu này. Với khả năng tì đè, thể hình và tốc độ tốt, sự xuất hiện của chân sút người Jamaica đã giúp cho HAGL có thêm phương án tấn công, đồng thời gây áp lực đáng kể lên hàng phòng ngự đối phương.

    Rõ ràng là ở thời điểm hiện tại, Công Phượng đang tỏ ra kém nguy hiểm hơn so với các cầu thủ nói trên. Và đó cũng là một trong những lý do khiến ở trận đấu với Nam Định vừa qua, lần đầu tiên Công Phượng phải bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị.

     - Bóng Đá

     Trọng trách của Công Phượng ở HAGL đang là rất lớn.

    Lần gần đây nhất tiền đạo gốc Nghệ này “nổ súng” là vào lưới U23 Iraq trong trận đấu tứ kết giải U23 châu Á 2018 với pha đệm bóng cận thành ở phút thứ 12. Kể từ đó đến nay, đã gần 6 trận đấu (hơn 500 phút) trôi qua, tiền đạo số 1 của HAGL mùa trước vẫn đang im hơi lặng tiếng, cho dù không phải là không được các đồng đội trao cơ hội.

    Sau khi mất Tuấn Anh vì chấn thương, gánh nặng ghi bàn của đội bóng phố Núi đang phụ thuộc rất nhiều vào những cầu thủ trên hàng công như Văn Toàn, Công Phượng, Rimario,… Có lẽ hơn lúc nào hết, HAGL đang rất cần tới sự toả sáng của anh như thời điểm hiện tại. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa, lên tiếng đi thôi, Công Phượng ơi!

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 00:50 05/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...