MỚI NHẤT :
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Đả bại Torino, Juventus khiến cả Serie A khiếp sợ với chiến thuật "ru ngủ"

    20:34 Chủ nhật 18/02/2018

    BongDa.com.vn Dù không tung ra lực lượng mạnh nhất, Juventus vẫn có được 3 điểm trước đối thủ cùng thành phố Torino.

    Vướng vào lịch thi đấu cực dày, HLV Max Allegri buộc phải xoay vòng trong trận derby với Torino. Những cầu thủ hiếm được đá chính như Asamoah hay Sturaro được trao cơ hội đá chính. Khi những toan tính của Juventus chưa đi đến đâu, họ đã mất chân sút chủ lực Higuain ở phút 15 vì chấn thương.

    Juve - Bóng Đá

     Sandro ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu. 

    Được đà, với sự cổ vũ của khán giả nhà, Torino đẩy cao đội hình và khiến Bà đầm già chống đỡ hết sức vất vả. Họ đáng ra phải có bàn thắng dẫn trước ở phút 20 khi Falque và Belotti thực hiện một pha phản công một đánh hai thuận lợi. Đáng tiếc, trong pha đỡ bóng cuối cùng, các cầu thủ áo bã trầu đã thực hiện thiếu chỉnh chu và khiến cơ hội trôi qua. 

    Đến phút 33, Juventus trừng phạt sai lầm của hàng thủ Torino bằng bàn thắng của Sandro. Xuất phát từ pha leo biên lắt léo bên cánh phải, Bernardeschi căng ngang cho Sandro ở tư thế không người kèm. Dĩ nhiên, với pha bóng đó, đội khách đã có bàn dẫn điểm. 

    Juve - Bóng Đá

     Torino không thể làm gì trước chiến thuật "ru ngủ" của Juventus. 

    Sau giờ nghỉ giải lao, Juventus tiếp tục thực hiện lối đá ru ngủ sở trường ở Serie A. Họ không quá thiết tha trong việc tấn công. Allegri có vẻ đã rút ra được bài học sau trận hòa 2-2 cay đắng với Tottenham. Ông chỉ đạo các học trò chơi thận trọng và Torino gần như không thể tạo ra bất cứ cú sút nguy hiểm nào trong 45 phút hiệp hai. 

    Điểm nhấn đáng nhớ của Bà đầm già trong phần còn lại của trận đấu là việc Allegri tung chân sút Dybala vào sân thay cho Douglas Costa ở phút 67. Tiền đạo người Argentina giúp hàng công của đội nhà chơi khá mềm mại. Tuy nhiên, Juventus không có thêm bất kì bàn thắng nào. 

    Đả bại đối thủ truyền kiếp với tỉ số tối thiểu, Juventus hoàn thành nhiệm vụ gây áp lực lên đội đầu bảng Napoli, đối thủ sẽ đụng độ với SPAL 2013 tại vòng 25 Serie A

    Chung cuộc: Torino 0-1 Juventus

    Ghi bàn: 

    Juventus: Alex Sandro 33'

    Đội hình ra sân: 

    Torino: Salvatore Sigiru; Lorenzo De Silvestri, Nicolas N’Koulou, Nicolas Burdisso, Cristian Molinaro; Iago Falque, Daniele Baselli, Tomas Rincon, Joel Obi, Cristian Ansaldi; Andrea Belotti.

    Juventus: Wojciech Szczesny; Mattia De Sciglio, Daniele Rugani, Giorgio Chiellini, Kwadwo Asamoah; Sami Khedira, Miralem Pjanic, Stefano Sturaro; Douglas Costa, Gonzalo Higuain, Alex Sandro.

    Diễn biến chính của trận đấu:

    Ngọa Long - BongDa.com.vn | 19:52 18/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...