MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Cuộc đua tại Ngoại hạng Anh: Bây giờ mới thực sự bắt đầu?

    19:50 Chủ nhật 23/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Ngoại hạng Anh đã đi qua 18 vòng đấu với chức vô địch lượt đi chắc chắn thuộc về Liverpool khi mà đội bóng của Jurgen Klopp hơn ĐKVĐ Man City 4 điểm. Tuy nhiên với người hâm mộ, có lẽ đây mới là lúc Premier League mới thực sự bắt đầu và đáng xem nhất.

    Những đội đã biết thua

    Từng một dạo rất dài người ta tự hỏi làm cách nào ngăn Liverpool, Man City, Chelsea và Arsenal lại. Nhưng rồi thực tế cho thấy Ngoại hạng Anh luôn là giải đấu khắc nghiệt, để bất bại là điều vô cùng khó. Và đến lúc này chỉ có Liverpool chưa biết thua còn những đội kia đều phải chấm dứt chuỗi bất bại của mình bằng cách này hay cách khác.

     - Bóng Đá

     Crystal Palace khiến Man City nếm thất bại đầu tiên trên sân nhà mùa này.

    Chelsea với Sarri – ball đang hùng dũng thách thức toàn nước Anh. Nhưng rồi một trận thua bẽ bàng trước Tottenham đã khiến cho Sarri – ball bị giải mã để khiến cho đội chủ sân Stamford Bridge thua thêm hai trận và bị đánh dạt xuống vị trí thứ 4.

    Arsenal của HLV Unai Emery đã có chuỗi hơn 20 trận bất bại lại bị gục ngã một cách khó hiểu trước Southampton. Cùng với đó việc Pháo thủ bị Tottenham loại khỏi Carabao Cup khiến người ta mường tượng đến một Arsenal phập phù thời Arsene Wenger khi mùa giải đến hồi khốc liệt.

    Đáng kể nhất là ĐKVĐ Man City. Đang hừng hực khí thế vậy mà Man City bỗng để Chelsea quật ngã. Mới trấn tĩnh lại tinh thần, đội chủ sân Etihad bất ngờ bị Crystal Palace tạt cho một gáo nước lạnh ngay tại sân nhà. Những kết quả bất ngờ ấy khiến họ bị mất ngôi đầu vào tay Liverpool.

    Khi một loạt “thất bại cần thiết” đã xảy ra báo hiệu mùa giải càng hấp dẫn hơn.

    Khoảng cách không đáng kể

    Tất nhiên hiện bây giờ Liverpool và Man City đang là hai đội chiếm ưu thế lớn nhất trong cuộc đua vô địch. Nhưng chỉ cần Tottenham (đứng thứ 3) đánh bại Everton tại vòng đấu thứ 18, khoảng cách của họ với đội thứ 2 và đầu bảng chỉ là 2 và 6 điểm. Rõ ràng đây chỉ là khoảng cách chẳng đáng kể với một giải đấu khó đoán như Ngoại hạng Anh.

     - Bóng Đá

     Cuộc cạnh top 4 mùa này sẽ rất khốc liệt.

    Nhưng trước khi tính đến chuyện đeo bám để tranh ngôi vô địch với Man City hay Liverpool thì Tottenham phải dè chừng nhóm phía sau mình. Chelsea và Arsenal thua họ chưa tới 2 trận thắng. Chỉ có Man United bây giờ là tạm thời bị cắt đuôi mà thôi. Cho nên nếu không khéo Tottenham sẽ bị hai đối thủ cùng thành phố Luân Đôn hất văng khỏi tốp 4 ngay và luôn.

    Trong khi đó Man United dù bị thất thế so với nhóm đại kình địch kể trên nhưng chưa phải là cạn hy vọng. Với 8 điểm thua kém Chelsea và Arsenal, rõ ràng đội chủ sân Old Trafford chưa bị gạt khỏi cuộc đua giành vé dự Champions League.

    Liverpool trở thành tâm điểm

    Gần 30 năm qua, đây chính là lúc mà CĐV Liverpool thấy chức vô địch đến gần nhất với đội bóng. Không chỉ đã chính thức vô địch lượt đi, không thua trận nào sau vòng 18 mà thầy trò Jurgen Klopp đang thể hiện một bộ mặt vô cùng thuyết phục. Họ đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử, điều mà 29 năm qua qua bao thế hệ Liverpool đeo đuổi.

     - Bóng Đá

     Liverpool trở thành nhà vô địch lượt đi với thành tích bất bại.

    Nhưng liệu phần còn lại của Ngoại hạng Anh có để cho Liverpool thảnh thơi về đến đích. Khi họ đứng trên đỉnh cao chính là lúc họ làm mục tiêu cho 19 đội còn lại đánh bại. Điều này có thể giúp cho cuộc đua càng nóng hơn.

    Sự hồi sinh của Man United

     - Bóng Đá

     Manchester United đang có những dấu hiệu tích cực dưới tay HLV Ole Gunnar Solskjær.

    Cuộc đua Ngoại hạng Anh sẽ đơn điệu và thiếu gia vị nếu không có sự hiện diện của Man United. Và ngay lúc này có thể khẳng định rằng Quỷ đỏ đang dần trở lại. Tuy một trận đại thắng trước Cardiff City không phải là điều gì quá to tát nhưng Jose Mourinho đã ra đi, Ole Gunnar Solskjaer đến và mang theo sức sống mới. Đừng quên rằng thực lực Man United không hề kém, nếu họ chơi đúng sức mình sẽ là chướng ngại không dễ gì với bất cứ đội bóng nào.

    Liverpool đang ngự trên đỉnh cao nhưng đó là vị trí chưa tuyệt đối. Man United dù đang rơi vào thế khó vẫn còn đó những hy vọng với một HLV mới. Những Man City, Arsenal, Chelsea, Tottenham vẫn chỉ là thế chèn chân nhau. Tất cả cùng tạo nên một giai đoạn khốc liệt và hấp dẫn cho Ngoại hạng Anh.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 19:10 23/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...