“Tôi đã giành mọi danh hiệu ở cấp CLB lẫn cá nhân. Giờ đây, tôi rất muốn giành chức vô địch cùng ĐTQG. Nó có ý nghĩa vô cùng lớn với tôi.” Cristiano Ronaldo bộc bạch trước thềm trận chung kết.
Trong quá khứ, Cristiano Ronaldo từng một lần ở rất gần đỉnh vinh quang cùng Bồ Đào Nha, đó là ở Euro 2004. Khi ấy, CR7 cùng các đồng đội (với tư cách chủ nhà) đã lọt vào trận đấu cuối cùng. Mặc dù vậy, cú đánh đầu định mệnh của Charisteas đã nhấn chìm Bồ Đào Nha. Cristiano Ronaldo rơi lệ trong nỗi buồn vô hạn ở SVĐ Estádio da Luz.
Tới nay, những giọt nước mắt của CR7 vẫn ám ảnh trong tâm trí bất kỳ ai. Nó là hình ảnh tiêu biểu của Cristiano Ronaldo tràn đầy khát khao ngay từ thưở chập chững bước vào sự nghiệp chuyên nghiệp.
Tới tận bây giờ, những khát khao của Cristiano Ronaldo vẫn còn vẹn nguyên. Thậm chí, nó “cháy hừng hực” hơn gấp bội. Thế nhưng, Cristiano Ronaldo đã “đủ trưởng thành” để nuốt những giọt nước mắt vào trong, sau khi trải qua quá nhiều va vấp.
Cristiano Ronaldo bước tới EURO 2016 ở giai đoạn gần như cuối trong sự nghiệp. Ít nhất, đây có thể là kỳ Euro cuối cùng CR7 trên đỉnh cao. Chính vì vậy, người ta có thể hiểu được khát khao chiến thắng của anh.
“Tôi muốn nở nụ cười tươi hay rơi những giọt nước mắt sau trận chung kết.” Cristiano Ronaldo phát biểu trước báo giới. Có lẽ, cũng bởi vì thế, “siêu sao” số 7 đã chấp nhận hy sinh nhiều điều ở EURO 2016.
Trước nay, Cristiano Ronaldo luôn phản đối lối chơi phòng ngự-phản công (từng phản pháo dữ dội Rafa Benitez). Thế nhưng, ở EURO 2016, anh đã chấp nhận chứng kiến hình ảnh Bồ Đào Nha “xấu xí”.
Thậm chí, Cristiano Ronaldo còn “hưởng ứng” chiến thuật của HLV Fernando Santos bằng việc tích cực lui về phần sân nhà tham gia phòng ngự. Đó là hình ảnh hiếm thấy ở cầu thủ “vốn quen được cung phụng” như CR7.
Người ta còn thấy Cristiano Ronaldo “sợ hãi” trong loạt sút luân lưu ở trận gặp Ba Lan. Anh đã núp sau các đồng đội và không dám nhìn trực tiếp. Không phải Cristiano Ronaldo sợ thất bại, thay vào đó, anh chỉ sợ “cơ hội cuối cùng” để vô địch giải đấu lớn cùng Bồ Đào Nha vụt mất.
Thế nhưng, trước khi thể hiện hình ảnh “sợ hãi” ấy vài phút, người ta thấy Cristiano Ronaldo can đảm hơn bất cứ ai. Anh đã thể hiện phẩm chất thủ lĩnh của mình qua việc khích lệ đồng đội Moutinho “dũng cảm” bước lên chấm phạt đền. Và rồi, chính Cristiano Ronaldo đã xung phong đảm nhận cú sút phạt đền đầu tiên, trong bối cảnh chịu rất nhiều áp lực.
Những hình ảnh ấy cho thấy Cristiano Ronaldo “cháy hết mình” vì đội tuyển quốc gia. Dù cho CR7 vẫn chưa tỏa sáng như kỳ vọng của nhiều người nhưng ít nhất, anh đã cho thấy được tinh thần chiến đấu cao.
Đêm nay, Cristiano Ronaldo sẽ bước ra thảm cỏ Stade de France với niềm kiêu hãnh và quyết tâm lớn. Trong trận chiến cuối cùng này, người ta sẽ thấy hình ảnh Cristiano Ronaldo “rực cháy” hơn bao giờ hết. Vinh quang chỉ còn cách anh đúng 90 phút (hoặc 120 phút).