(BongDa.com.vn) – HLV Antonio Conte đã chính thức được Chelsea bổ nhiệm làm HLV trưởng kể từ mùa tới, điều này đã không còn xa lạ. Vậy còn việc ông tái hợp học trò cũ Arturo Vidal thì sao? Liệu đó có phải là điềm tốt cho Chelsea hay sự thân quen sẽ trở nên bỡ ngỡ ở môi trường mới?
TTuần trước, tờ báo thân tín La Gazzetta Dello Sport đã cho biết Conte sẽ chuẩn bị 40 triệu euro để mang học trò cũ ở Juventus, Vidal đến sân Stamford Bridge. Đây được xem là “viên gạch” đầu tiên của Conte khi lên nắm quyền The Blues.
Sự linh hoạt của Conte đã từ lâu được xem là thế mạnh của ông trong cách vận hành các chiến thuật trên sân. Ông luôn có sẵn những chiến thuật cho từng trận đấu khác nhau, hoặc nhiều sơ đồ cho riêng một trận đấu. Nhưng điều làm ông khác biệt là đối phương không thể nào biết trước được chiến thuật ấy sẽ vận hành thế nào, điều mà Chelsea của Jose Mourinho tỏ ra rất nghèo nàn.
Tất nhiên với sở thích và thói quen thay đổi linh hoạt các sơ đồ chiến thuật, Conte cần một cầu thủ đa năng và có khả năng quen thuộc với từng cách bố trí đội hình. Đặc biệt hơn khi đó là tiền vệ chơi ở trung tâm, nơi những thay đổi về vị trí sẽ rõ ràng hơn. Ví dụ khi Conte thay đổi từ 3-5-2 sang 4-3-3, một cầu thủ trụ lại ở hàng tiền vệ vững vàng như Vidal là điều mà Conte mong mỏi, và ông cũng chưa từng tìm ra ai khác thích hợp hơn cầu thủ người Chile.
Một trong những điểm Chelsea cần ở Vidal là năng lượng gần như vô tận của anh, điều mà Chelsea đang thiếu trầm trọng trong mùa này. Kể từ khi Ramires rời Chelsea đến Trung Quốc, không một ai ở hàng tiền vệ Chelsea tỏ ra tràn trề năng lượng như cầu thủ người Brazil. Cesc Fabregas, Nemanja Matic và cả John Obi Mikel đều thiếu chất “lực” mà Ramires sở hữu. Có Vidal, các tiền vệ kiến thiết còn lại sẽ có được sự cân bằng đáng kể ở hậu tuyến và yên tâm “sáng tạo.”
Conte là người cực kỳ thông minh trên thị trường chuyển nhượng, ông chưa từng chi cho một cầu thủ nào quá 15 triệu bảng nhưng lại sẵn sàng bỏ ra đến 40 triệu euro để mang Vidal về. Điều này phần nào nói lên sự tin tưởng tuyệt đối và quyết tâm của Conte khi mang Vidal tái hợp tại London.
Thời điểm hiện tại, các HLV thường sẽ đợi EURO 2016 và Copa America hay thậm chí là Olympic để tìm ra những tài năng chuyển nhượng. Conte đã làm điều ngược lại, ông sẵn sàng đi trước dẫn lối đến với cái tên Vidal. Mặc dù cầu thủ này một mực khẳng định anh đang hạnh phúc tại Bayern, Vidal vẫn có đôi lần lấp lửng: “Ai mà biết trước được tương lai?”
Một người chú trọng hàng tiền vệ như Conte lại muốn xây dựng đội hình xung quanh khu trung tuyến, nếu đây là bản hợp đồng thành công, con số 40 triệu euro chẳng đáng là bao. Hơn nữa, có ai hiểu Vidal bằng Conte, và chẳng ai có thể thích ứng với những sơ đồ của ông thầy người Ý hơn Arturo Vidal.