MỚI NHẤT :
  • Quên Lopetegui đi, De Zerbi mới là người mà Milan cần
  • Arsenal chán chường khi nghe tin về Isak
  • Klopp tiết lộ tin sét đánh cho Liverpool
  • Hai điểm nhấn đáng chú ý ở trận đấu giữa Girona vs Barca
  • Lukaku sẽ ở lại Chelsea nếu vị HLV này đến
  • Pep Guardiola xác nhận 3 cú hích lớn cho Man City
  • MC Sky Sports diện bộ cánh tôn vòng một
  • "Tôi muốn chơi ở giải VĐQG Ý hoặc Arsenal"
  • "Ở một mức độ nhất định, Enzo Fernandez có một chút vấn đề"
  • Sao Real Madrid cập bến MLS
  • 13 cầu thủ Italia đã chắc suất tham dự EURO 2024
  • Tại sao Matheus Nunes không được ra sân nhiều ở Man City?
  • Chelsea rút gọn 3 ứng viên thay thế Pochettino
  • Tiết lộ tương lai Gilardino
  • Real xác định đá tảng mới
  • Thua đau U23 Nhật Bản, HLV Uzbekistan đổ lỗi cho số phận
  • Bayern xác định ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Sancho là đòn đau đối với Hojlund ở Old Trafford
  • Man United có mối lo lớn khi bổ nhiệm Tuchel
  • Barca "chấm" được số 9 tương lai
  • Hàng hot Barca lọt vào tầm ngắm Liverpool
  • Bị Milan từ chối, Lopetegui không lo thất nghiệp
  • BLV Quang Huy: "Chọn một HLV đồng hương với thầy Park cho yên tâm"
  • Paul Merson: Thật buồn khi chứng kiến Salah tranh cãi với Klopp
  • Động thái đáng tuyên dương của Tonali
  • 'Quả bóng vàng cho Vinicius Junior'
  • Barca bỏ qua Olmo, xác định mục tiêu ưu tiên
  • NÓNG! Arsenal chốt mua tiền đạo bom tấn
  • Villa nhắm sao Juve thay Zaniolo
  • Juve muốn có 'báo thủ' của Bayern
  • Cơn ác mộng dành cho Man Utd trở lại
  • Ngôi sao Real ở rất gần Man United
  • Juve thận trọng trong vụ Zirkzee
  • 3 điểm nhấn trước cuộc đối đầu Arsenal - Bournemouth
  • Thêm một đội bóng 'chê' Conte
  • Ngôi vương La Liga trong tầm tay Real Madrid
  • Chốt thời điểm Napoli có HLV mới
  • Nhận định sai lầm của Ange Postecoglou
  • Pochettino bất ngờ cảnh báo các học trò
  • Tân binh rời Liverpool sau 1 mùa giải?
  • Công Vinh là ác mộng với hàng thủ… ngu ngốc của Myanmar

    13:38 Thứ ba 22/11/2016

    Chứng kiến Myanmar để thua trước Việt Nam bằng lối chơi bạo lực, nhiều CĐV của nước này đã tỏ ra thất vọng. Thậm chí, một CĐV có tên Aung Pyae Sone Htut còn không ngần ngại khen ngợi Công Vinh là huyền thoại, đồng thời chê hàng thủ Myanmar là ngu ngốc.

    Trước khi trận đấu giữa Myanmar và Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên bảng B vòng bảng AFF Cup 2016 diễn ra, các CĐV Myanmar đã rất kỳ vọng dàn quân trẻ trung trong tay HLV Gerd Zeise có thể tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn là Việt Nam. Tuy nhiên, nó chỉ đến trong một vài thời điểm, còn lại Myanmar chịu trận trước Việt Nam, thậm chí phải dùng đến lối đá có phần bạo lực để khắc chế đối phương.

    cong-vinh

    CĐV Myanmar thán phục Công Vinh.

    Chứng kiến đội nhà thua kém mọi mặt trước đối thủ, lại thường xuyên mắc sai lầm, khá nhiều CĐV Myanmar đã tỏ rõ sự thất vọng. Họ không chỉ chê bai đội nhà, đặc biệt là ở hàng thủ, mà còn quay sang ca ngợi ĐT Việt Nam. Trong số những CĐV Myanmar ca ngợi đối phương, Aung Pyae Sone Htut gây chú ý với bình luận của mình. "Le Cong Vinh what a legend and also nightmare for us. He scored against Myanmar when I was 12 or 13 years old and still keeps scoring even when I'm 22" - anh chàng CĐV này viết rằng: "Lê Công Vinh đúng là một huyền thoại và cũng là ác mộng với chúng tôi. Anh ấy đã từng ghi bàn vào lưới Myanmar khi tôi mới 12, 13 tuổi và bây giờ vẫn tiếp tục lập công khi mà tôi đã 22 tuổi".

    Aung Pyae Sone Htut cũng không ngại ngần nhận xét tiếp: "I just said the truth and I don't know what's the problem of Mya defence there was only Cong Vinh in the box meanwhile we got 3 and he just scored from between these idiots. Now we have to win remaining games." Anh chàng này phê phán đội nhà: "Tôi chỉ nói sự thật và tôi không biết chuyện gì xảy ra với hàng thủ Myanmar. Lúc ấy chỉ có một mình Công Vinh trong vòng cấm, còn chúng tôi có đến 3 cầu thủ. Thế mà anh ấy vẫn ghi được bàn thắng giữa đám cầu thủ ngu ngốc ấy. Giờ chúng tôi phải thắng hết các trận còn lại".

    Trước Myanmar, Công Vinh đã chơi khá mờ nhạt, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc, anh đã ấn định kết quả trận đấu. Phút thứ 80, từ đường chuyền vào của Trọng Hoàng, Công Vinh dứt điểm một chạm cực nhanh, giúp ĐT Việt Nam có chiến thắng 2-1. Đây là bàn thắng thứ 50 cho ĐTQG của Lê Công Vinh, giúp anh góp mặt trong danh sách 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG vẫn còn thi đấu, bên cạnh các tên tuổi lớn như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Wayne Rooney...

    Trước khi AFF Cup 2016 khởi tranh, Công Vinh từng tuyên bố rằng, đây sẽ là giải đấu cuối cùng của anh cùng ĐT Việt Nam. Và để sự nghiệp ĐTQG của mình trọn vẹn, anh muốn một lần nữa đăng quang tại AFF Cup. Năm 2008, Công Vinh chính là người ghi bàn quyết định giúp ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan ở trận chung kết, qua đó lần đầu tiên bước lên đỉnh giải đấu.

    Đông Hưng | 09:02 22/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...