MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (Hết H1): Hai đội bất phân thắng bại
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Công Phượng – Về nhà đi con!

    22:51 Thứ năm 10/10/2019 | 4

    BongDa.com.vn Mặc dù được HLV Park Hang-seo ưu ái điền tên vào đội  hình xuất phát, tuy nhiên tiền đạo xứ Nghệ chỉ để  lại nỗi thất vọng.

    Từ Incheon United đến Sint Truiden, Công Phượng gần như không thể cạnh tranh được một suất đá chính. Hành trình “xuất ngoại” của cầu thủ sinh năm 1995 cho đến nay gần như chỉ là  con số 0 tròn trĩnh.  Thế nhưng HLV Park Hang-seo vẫn đặc biệt ưu ái Phượng. Anh vẫn mặc định có một suất lên tuyển, thậm chí còn được ông thầy người Hàn Quốc tạo điều kiện ra sân.

     - Bóng Đá

     Công Phượng mờ nhạt.

    Ở trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan, tiền đạo xứ Nghệ được tung vào sân trong  hiệp hai. Tuy nhiên trong thời gian có mặt trên sân, Công Phượng gần như vô hại trước hàng  phòng ngự đối thủ, tình huống dứt điểm hụt của  Phượng  là đỉnh điểm của sự thất vọng. Tiếp đón Malaysia tại Mỹ Đình, chân sút 24 tuổi thậm chí còn  được đá chính ngay từ đầu. Thế nhưng màn trình diễn của anh  thậm chí còn tệ hại hơn so với trận đấu trước.

    Bầu Đức từng khẳng định việc đưa “gà cưng” đến Bỉ là một bước tiến lớn, dù được thi đấu hay chỉ ngồi dự bị cũng sẽ học hỏi được nhiều điều. Nhưng có vẻ như ông chủ CLB HAGL đã lầm. Công Phượng không chỉ mất đi cảm giác bóng mà  sự tự tin ngày xưa của anh cũng không còn. Có vẻ như đôi chân của Phượng không  còn nghe theo sự điều khiển của cầu thủ này nữa. Số lần mà trượt ngã trên sân có lẽ tương  đương với  số lần anh chạm bóng. Công Phượng vẫn còn nhãn quan và tư duy khá nhạy bén, tuy nhiên các pha xử lý của anh lại không được như mong  muốn.

     - Bóng Đá

    Công Phượng nên hồi hương? 

    Trong khi đó 2 người đồng đội của Công Phượng ở HAGL là Văn Toàn và Tuấn Anh thi đấu cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là Tuấn Anh. Trước sự áp sát của những cái bóng áo vàng, tiền vệ gốc Thái Bình vẫn khéo léo thoát khỏi sự truy cản  bằng lối chơi kỹ thuật  sở trường  của mình. Khả năng chuyền bóng ổn định  của Tuấn Anh giúp đội tuyển Việt Nam kiểm soát tốt khu trung tuyến. Chỉ đáng tiếc chấn thương khiến cầu thủ sinh năm 1995  phải rời  sân sau  khi hiệp một kết thúc.

    Rõ ràng những người đồng đội  của Công Phượng vẫn đang có những bước tiến ổn định trong màu áo HAGL. Trong khi tiền đạo xứ Nghệ đang “chật vật” ở xứ người. Tại sao Bầu Đức lại phải cứng nhắc để Công Phượng cô đơn lẻ loi bên tận châu Âu trong khi ở độ tuổi này anh cần được ra sân để tích lũy kinh nghiệm hơn là “tập chay”  cùng Sint Truiden? Về nhà, có lẽ là phương án tốt nhất cho  tiền đạo xứ Nghệ  vào thời điểm này.

    Endo | 22:53 10/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...