(BongDa.com.vn) – Tình yêu của người hâm mộ giành cho Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường vô cùng lớn và rất có thể họ sẽ còn thống trị tình yêu này hàng chục năm tới.
HKể từ khi “ra lò” có thể nói khóa 1 HAGL –JMG đã chiếm trọn tình yêu của người hâm mộ. Với tài năng và đạo đức ứng xử của mình, ba cái tên Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường chính là những ngôi sao sáng nhất, là những thỏi nam châm khổng lồ thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Và họ cũng là nơi để người hâm mộ gửi gắm niềm tin, hy vọng và cả tình yêu của mình.
Cứ như thế tình yêu đó của người hâm mộ cứ lớn dần, lớn dần. Cho dù bóng đá Việt Nam vẫn thua, vẫn ì ạch. Nhiều hiện tượng tiêu cực trong bóng đá nước nhà làm xói mòn tình yêu của người dân nhưng riêng bộ ba HAGL vẫn được người hâm mộ xem như những đóa sen giữa đầm lầy.
Công Phượng Tuấn Anh và Xuân Trường giống như bảo bối, được người hâm mộ bao bọc, che chở trong 1 tình yêu bao la. Bởi đơn giản hiện tại nền bóng đá Việt Nam không lấy được lòng tin của người hâm mộ. Trong khi đó 3 ngôi sao sáng giá này lại là cứu cánh, là nơi duy nhất để họ hy vọng, để gửi gắm niềm tin và tình yêu cho tương lai bóng đá nước nhà. Chính vì vậy, 3 cầu thủ này đi đâu thì ánh mắt người hâm mộ dõi theo đến đó.
Khi thi đấu trong nước cũng như nước ngoài, khi đá giao hữu hay đội tuyển quốc gia, khi khỏe mạnh cũng như chấn thương, mỗi bước đi của họ có hàng triệu người hâm mộ động viên, nâng đỡ. Người hâm mộ dõi theo để lo lắng, để vui mừng, để chia sẻ, để tin yêu. Do đó, khi 3 cầu thủ này xuất ngoại thì niềm hy vọng của người hâm mộ lại càng lên cao, họ mong các cầu thủ con cưng của mình sẽ tiến bộ, sẽ mang dáng dấp, phong cách, trình độ châu lục để về phục vụ tổ quốc.
Hiện tại, mọi tin tức từ Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường vẫn liên tục cập nhật và được người hâm mộ “truy tìm” ráo riết. Sẽ không ngạc nhiên, sau này khi bộ ba này trở về thi đấu trong màu áo quốc gia thì sân vận động Mỹ Đình sẽ chật cứng khán giả. Khi họ thi đấu trong nước người hâm mộ tò mò và hy vọng một, thì khi ra nước ngoài thi đấu và trở về thì sự tò mò và hy vọng sẽ gấp 10 lần.
Không biết Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường sẽ đền đáp người hâm mộ đến đâu, nhưng rõ ràng tình yêu của người hâm mộ giành cho họ sẽ không bao giờ thay đổi. Bởi người hâm mộ Việt Nam có một phẩm chất vô cùng đáng yêu mà có lẽ không nhiều nước khác có được đó chính là tình yêu giành cho bóng đá một cách hồn nhiên, đã yêu ai thì sẽ tin yêu mãi mãi, cho dù họ không còn là người cầu thủ giỏi nhất và mắc lỗi lầm thì người hâm mộ vẫn sẵn sàng tha thứ cho mọi sai lầm.
Ta có thể thấy những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Văn Quyến, Công Vinh,… đã sống trong tình yêu của người hâm mộ lâu dài như thế nào. Vì vậy, với những gì Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường thể hiện cả chuyên môn và đạo đức ta có thể khẳng định tình yêu của người hâm mộ giành cho họ sẽ còn mãi lớn, còn nhiều hơn và cuống nhiệt hơn nữa.
(Bạn đọc: Phạm Anh Tuấn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam