MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Công Phượng đá chính, ĐT Việt Nam vẫn thua đội bét bảng K-League 2

    14:54 Thứ hai 29/10/2018

    BongDa.com.vn Ở trận giao hữu với Seoul E Land, ĐT Việt Nam với đội hình được xem là tốt nhất đã nhận thất bại tỉ số 0-2.

    Cuộc đọ sức với Seoul E-Land FC chiều nay là bài test cuối cùng cho thầy trò HLV Park Hang-seo chuẩn bị bước vào AFF Cup 2018. Vì vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã xếp đội hình được coi là tối ưu nhất đá chính ngay từ đầu.

    ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam thua 0-2 trước Seoul E Land .

    Trong khung gỗ là Văn Lâm, bộ tứ hậu vệ gồm Văn Hậu, Duy Mạnh, Ngọc Hải và Đức Huy. Ở tuyến giữa có Hùng Dũng, Văn Quyết, Quang Hải. Trong khi đó, Phan Văn Đức và Công Phượng chơi dạt cánh để nhường vị trí tiền đạo cắm cho Anh Đức.

    Thế trận diễn ra khá cân bằng trong khoảng 20 phút đầu tiên khi ĐT Việt Nam lẫn Seoul E Land đều chưa tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm lên phía khung thành của nhau. Các học trò HLV Park Hang-seo tỏ ra rất khó khăn ở việc triển khai bóng bởi lối chơi áp sát rất nhất của đối phương.

    Tuy nhiên, ĐT Việt Nam vẫn có những tình huống phản công cực kỳ sắc nét, nhưng đáng tiếc là Công Phượng lẫn Văn Quyết đều không thể tận dụng thành công.

    Những tưởng hai đội sẽ rời sân tạm nghỉ với tỉ số hòa 0-0 sau 45 phút đầu tiên thì Seoul E Land đã bất ngờ có bàn mở tỉ số. Phút 42, Ahn Dong Hyuk dứt điểm rất tốt từ pha căng ngnang của đồng đội bên cánh trái để khai thông bế tắc trận đấu.

    Bị dẫn trước, HLV Park Hang-seo đã có những điều chỉnh ở hiệp 2 khi tung Bùi Tiến Dũng vào thay Đức Huy, đẩy Văn Hậu chuyển sang đá cánh trái và Văn Đức đá cánh phải.

    Thế nhưng chỉ 5 phút sau đó, Seoul E Land đã nâng tỉ số lên thành 2-0 sau pha cứa lòng tuyệt đẹp của tiền đạo đội bóng áo xanh, nới rộng khoảng lên thành hai bàn cho đại diện K-League 2.

    Lần lượt Đức Chinh, Huy Hùng và thủ môn Văn Cường được tung vào sân, nhưng điều đó cũng không mang lại quá nhiều sự khởi sắc trong lối chơi ĐT Việt Nam khi các học trò HLV Park Hang-seo tỏ ra bế tắc ở việc triển khai bóng.

    ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo còn nhiều việc phải làm trước khi bước vào AFF Cup 2018.

    Những phút cuối trận, ĐT Việt Nam đã đẩy cao đội hình để dồn ép đối thủ. Các cầu thủ áo đỏ đã tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn về phía khung thành Seoul E Land, nhưng đáng tiếc là các chân sút như Văn Quyết, Văn Đức hay Đức Chinh đều không một lần thành công, qua đó đành chấp nhận thất bại 0-2 ở trận giao hữu cuối cùng tại Hàn Quốc.

    Đội hình ra sân của ĐT Việt Nam:

    Văn Lâm, Văn Hậu, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Hùng Dũng, Văn Quyết, Quang Hải, Văn Đức, Công Phượng, Anh Đức.

    Viết Định | 14:30 29/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...