MỚI NHẤT :
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • 'Cơn ác mộng' của Liverpool: "Tôi không thể ngủ 2, 3 ngày tới"

    10:59 Thứ tư 07/11/2018

    BongDa.com.vn Tham vọng của thầy trò Jurgen Klopp tại Champions League bất ngờ lung lay dữ dội, bởi một cái tên gieo rắc kinh hoàng phía đối thủ.

    Rạng sáng nay, cơn địa chấn đã xảy ra tại SVĐ Rajko Mitić, khi Red Star Belgrade xuất sắc hạ gục các vị khách nổi tiếng Liverpool 2 bàn không gỡ. 2 pha lập công của đội chủ nhà đều đến trong hiệp một và xuất phát từ cùng một cái tên, Milan Pavkov.

    Trong vòng 7 phút từ 22 đến 29, tiền đạo người Serbia đã hoàn thành cú đúp, tạo ra bất ngờ lớn nhất lượt trận thứ 4 Champions League đến lúc này.

    Pavkov: Tôi sẽ mất ngủ 3 4 tuần - Bóng Đá

     Pavkov (giữa) là ngôi sao định đoạt kết cục trạn đấu.

    Phát biểu với UEFA.com sau trận, Pavkov không giấu được sự phấn khích: "Tôi đã hy vọng điều này. Tôi đã nói trước đó rằng mình muốn ghi bàn vào lưới Liverpool và điều đó đã trở thành hiện thực. Thậm chí đó còn là 2 bàn."

    "Tôi sẽ không ngủ được mất. Tôi không thể ngủ sau một số trận đấu ở giải VĐQG, chứ đừng kể đến trận cầu lớn thế này. Có lẽ sẽ là 2, 3 đêm tới thức trắng."

    Chiến thắng vừa qua cũng là thắng lợi đầu tiên của Red Star tại đấu trường danh giá nhất Châu Âu kể từ năm 1992. Đại diện Serbia hiện đã có 4 điểm, chỉ cách vị trí dẫn đầu của Napoli và Liverpool đúng 2 điểm.

    Phụng Sồ | 10:00 07/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc