(BongDa.com.vn) – Mùa giải 2014/2015 đã trôi qua và đâu là bản hợp đồng mà HLV Arsene Wenger và CLB Arsenal hài lòng nhất? Đó chính là Alexis Sanchez, cầu thủ cập bến Arsenal từ Barcelona. Một cầu thủ tưởng là “thừa” ở Nou Camp nhưng lại rất quan trọng ở Emirates. Và Alexis Sanchez ấy cũng kịp có 24 bàn thắng cùng 11 lần kiến tạo cho đồng đội trong mùa giải đầu tiên trong màu áo mới.
Ở Arsenal, HLV Wenger bố trí Sanchez chơi ở khá nhiều vị trí nhưng phải công nhận rằng, Sanchez được chơi khá tự do để phát huy sự sáng tạo. Vì thế nên Sanchez mới trở thành nhân tố rất quan trọng với Arsenal khi có nhiều bàn thắng và đường chuyền chất lượng. Sanchez sau khi kết thúc mùa giải đầu tiên trong màu áo của Arsenal đã được các CĐV bình chọn là “động cơ vĩnh cửu”. Vậy mà, ở tuyển Chile, đó lại là một Sanchez rất khác.
Anh có thể không thăng hoa như trong màu áo của Arsenal, cũng không là một động cơ không biết mệt, cũng không tung hoành ngang dọc và càng không có nhiều bàn thắng cho đội tuyển. Thế nhưng, ngoài Arturo Vidal, Sanchez mới là cầu thủ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Jorge Sampaoli.
Sanchez được bố trí chơi khá cao trên hàng công của tuyển Chile và cùng với Eduardo Vargas hợp thành bộ đôi tấn công. Vargas đã có bàn thắng cho đội tuyển, Vidal cũng có bàn thắng, còn Sanchez vẫn chưa có gì cả. Sanchez vẫn miệt mài tấn công, vẫn tích cực sút bóng và hầu như có mặt ở những điểm nóng nhất trên sân.
Bàn thắng vẫn đang lẩn trốn Sanchez chứ không đến một cách dễ dàng như ở Arsenal. Ở những trận đấu đã qua trong màu áo đội tuyển, hết cột dọc, xà ngang, thủ môn và hàng thủ đối phương thay nhau từ chối Sanchez ghi bàn.
Vậy mà Sanchez vẫn cười tươi và được các đồng đội tôn vinh, thậm chí HLV Sampaoli còn phát biểu với đại ý rằng, nhờ có Sanchez trong đội hình, ông dễ dàng triển khai các ý tưởng hơn. Vì sao vậy? Đó là bởi Sanchez đã trở thành “thỏi nam châm” hút hàng phòng ngự đối phương để các đồng đội băng lên ghi bàn.
Sanchez rất nhanh, rất khỏe và nhạy cảm trong các tình huống nên hầu hết các hàng phòng ngự đều phải để ý đến anh.
Tận dụng khả năng ấy của Sanchez, HLV Sampaoli để Sanchez trở thành nhân tố khuấy đảo các hàng phòng ngự, di chuyển rộng và giúp tạo nên những khoảng trống cần thiết cho những Vidal hay Vargas lập công. Nếu nhìn vào những bàn thắng của các đồng đội, có thể Sanchez sẽ buồn lòng vì bản thân anh không phải là cầu thủ dứt điểm tồi nhưng vai trò của anh ở tuyển Chile không phải là người dứt điểm cuối cùng.
HLV Sampaoli hiểu điều đó, đồng đội biết điều đó nhưng tất cả cần một Sanchez với một vai trò không phải cầu thủ nào cũng làm được. Vì sự hy sinh này của Sanchez mà bản thân anh đã trải qua 5 trận đấu trong màu áo tuyển Chile mà không ghi được bàn thắng nào. Thế nhưng, với những trận đấu thành công và việc đội tuyển đang đi đúng hướng ở Copa America được tổ chức trên quê hương, Sanchez vẫn xứng đáng được tôn vinh.
Một cầu thủ trở nên vĩ đại có thể không cần phải ghi bàn, quan trọng là cầu thủ ấy đóng góp được gì cho đội bóng, phải không Sanchez?
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam