MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ bị bắt, HLV Hà Tĩnh nói điều bất ngờ sau trận thua ở vòng 17 V-League
  • "Tôi chắc chắn sẽ nói chuyện với Mbappe về tương lai"
  • TRỰC TIẾP Real vs Bayern: Ác mộng tại Bernabeu?
  • "Khó để vào ĐT Anh nếu không ra sân thường xuyên, trừ khi bạn là Maguire"
  • Thomas Tuchel coi như đã đặt chân tới Old Trafford
  • Mount đã sai khi rời Chelsea
  • "Sir Alex hỏi, tôi nói M.U phải ký hợp đồng với Lewandowski"
  • HLV Nam Định sung sướng, Huỳnh Đức chua chát trong phòng họp báo
  • Lý do Liverpool chọn Arne Slot thay vì Amorim
  • Nữ cầu thủ xinh đẹp trở lại sân cỏ sau 4 năm
  • Tomiyasu nêu bật lợi thế của Arsenal trước Man United
  • Chủ tịch Florentino Perez an ủi Mbappe
  • Jamie Carragher: Sancho không phù hợp với Man United
  • 4 cầu thủ rời Arsenal quá sớm
  • Elliott có thể đóng vai trò chủ chốt dưới triều đại của Slot
  • HLV Popov lại nhận thẻ, Thanh Hóa chìm sâu khủng hoảng
  • Hình ảnh điên rồ trong trận Palace 4-0 Man Utd
  • Rõ tương lai của Christensen tại Barca
  • 2 đội bóng Anh săn đón Greenwood
  • Bruno Guimaraes: Mảnh ghép hoàn hảo cho hàng tiền vệ Pháo thủ?
  • Màu xám bao trùm lấy Man United
  • Pochettino tức giận, mù mờ về tương lai ở Chelsea
  • Đã đến lúc Casemiro rời khỏi Man United
  • Lực lượng Arsenal trước trận đại chiến Man Utd
  • Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh nói gì vụ 5 cầu thủ bị bắt vì ma túy
  • Sancho và sự thật phũ phàng về MU thời hậu Sir Alex
  • Thêm một cầu thủ rời Man Utd
  • "Vấn đề là trận đấu tại Bernabeu sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác"
  • Tuchel bật đèn xanh cho M.U
  • Sát thủ lập hattrick giúp Nam Định tiến sát ngôi vương; Bình Định thắng dễ Hà Tĩnh
  • Rio Ferdinand: "Cách duy nhất để Sancho trở lại M.U"
  • Những đội bóng tệ nhất lịch sử Premier League
  • Tại sao Napoli không phải là lựa chọn tốt cho Conte
  • Chữ ký đắt giá thứ 2 lịch sử Arsenal sắp thất nghiệp
  • Văn Thanh nhận thẻ đỏ, CAHN gục ngã trước Quảng Nam
  • Ancelotti vs Tuchel: Khi 2 trường phái quản lý trái ngược đối đầu
  • Chuyển nhượng 08/05: Choáng với Greenwood, M.U chốt 2 thương vụ; Arsenal tiến sát chữ ký 80 triệu bảng
  • Phản ứng của VFF sau khi 5 cầu thủ Hà Tĩnh bị bắt
  • Arteta chấm ''hạt nhân'' Barca
  • Harry Kane phải tỏa sáng để “giải cứu” Bayern Munich
  • Có Minh Vương, Công Phượng bớt “cô đơn”

    01:19 Thứ tư 15/07/2015

    Ở trận đấu Thanh Hóa – HAGL, không phải Công Phượng hay Tuấn Anh, Minh Vương mới là cái tên được cầu thủ và khán giả xứ Thanh nhắc tới nhiều nhất.

    Ở trận đấu Thanh HóaHAGL, không phải Công Phượng hay Tuấn Anh, Minh Vương mới là cái tên được cầu thủ và khán giả xứ Thanh nhắc tới nhiều nhất.

    Có Minh Vương, Công Phượng bớt “cô đơn”
    Minh Vương (số 11) thi đấu xông xáo trong trận gặp Thanh Hóa và anh có được bàn thắng đẹp mắt

    CĐV Thanh Hóa “kết” Minh Vương hơn Công Phượng

    Ngay ở phút đầu tiên, “chảo lửa” Thanh Hóa bất ngờ “chết lặng” sau tình huống ra chân nhanh như điện của Minh Vương. Bóng găm vào góc xa khung thành và cho dù thủ môn Vĩnh Lợi đã bay người hết cỡ cũng không thể cứu bàn thua cho Thanh Hóa.

    Chứng kiến bàn thắng ấy, sau một vài giây sững sờ, khán giả xứ Thanh đã ồ lên và dành tặng cho Minh Vương những tràng pháo tay khen ngợi. Những phút sau đó, số 11 của HAGL đã không ít lần khiến CĐV Thanh Hóa phải thót tim với các pha đi bóng và dứt điểm lạnh lùng, quyết đoán.

    Màn trình diễn ấn tượng của Minh Vương gây ấn tượng mạnh khiến nhiều CĐV Thanh Hóa có mặt trên sân đã quay sang hỏi nhau rằng: “Cầu thủ ghi bàn đó là ai? Cậu ta đá khéo quá và sao trông lạ thế?”.

    Ở mùa giải V – League 2015,với sự xuất hiện không nhiều trong đội hình ra sân của HAGL có lẽ là một trong những lý do người hâm mộ (NHM) xứ Thanh không thể nhớ mặt, gọi tên “cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V – League 2014”.

    Sau 15 vòng đấu của V – League 2015 thì có tới 10 trận, Minh Vương sắm vai dự bị và ở 7 vòng đấu đầu tiên, anh chỉ vỏn vẹn được ra sân trong đội hình xuất phát đúng 1 lần. Thế nên việc khán giả xứ Thanh không thể nhớ ra Minh Vương cũng là điều dễ hiểu.

    Thế nhưng khi chúng tôi nhắc tới “siêu phẩm” của Minh Vương khi anh đi bóng solo qua 5 cầu thủ và loại cả thủ môn HV An Giang ở V – League 2014 thì nhiều CĐV của xứ Thanh đã biết đến.

    Cặp bài trùng Minh Vương – Công Phượng

    Có Minh Vương, Công Phượng bớt “cô đơn”
    Minh Vương ghi bàn thắng đầu tiên tại V-League vào lưới HV An Giang

    Sự xuất hiện của Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, những người có thể chơi tốt ở vị trí trí tiền vệ tấn công được xem là một trong những nguyên nhân khiến Minh Vương mất suất chính thức tại HAGL ở mùa giải 2015.

    Tuy nhiên, khi được HLV Greachen tin tưởng trao cơ hội trong trận đấu với Thanh Hóa, ngay lập tức Minh Vương đã tỏa sáng với pha lập công đẹp. Được sắp xếp chơi ở vị trí tiền vệ cánh, vốn không phải là vị trí sở trường nhưng Minh Vương đã cho thấy sự thích nghi nhanh chóng.

    Suốt cả trận, Minh Vương “tả xung hữu đột” bên hành lang cánh trái khiến hàng phòng ngự của Thanh Hóa phải rất vả trong việc kèm cặp số 11 của HAGL.

    “Theo kèm Minh Vương trận này còn khó khăn hơn cả việc hóa giải Công Phượng. Cậu ta khỏe, khéo và có kinh nghiệm, độ quái hơn so với những cầu thủ mới lần đầu đá V – League như Tuấn Anh hay Xuân Trường”, một cầu thủ của Thanh Hóa đã chia sẻ sau trận đấu.

    So với ngoại Mousa, Minh Vương chơi ăn ý với Công Phượng hơn. Bàn mở tỉ số ở trận gặp Thanh Hóa là kết quả những pha bật nhả giữa Công Phượng và Minh Vương. HLV Greachen đã thừa nhận rằng, HAGL đã thể hiện lối chơi tấn công tốt trước Thanh Hóa khi Công Phượng và Minh Vương có nhiều tình huống tấn công nguy hiểm, nhưng đáng tiếc HAGL chỉ ghi được một bàn thắng.

    Có điều dễ dàng nhận thấy là với sự xuất hiện của Minh Vương, Công Phượng đã bớt đơn độc trên hàng công khi cầu thủ xứ Nghệ đã có thêm một đối tác ăn ý để tự tin phối hợp đập nhả, bật tường đẹp mắt.

    Thực tế, dù không có điểm trên sân Thanh Hóa, nhưng HAGL đã thể hiện được một lối chơi tấn công đẹp mắt, điều mà ở những vòng đấu gần đây, thầy trò HLV Greachen không làm được.

    Vài nét về tiền vệ Minh Vương

    – Họ tên: Trần Minh Vương

    – Quê quán: Thái Bình

    – Sinh ngày: 28/3/1995

    – Gia nhập lớp năng khiếu HAGL từ năm 2007

    – Vị trí sở trường: Tiền vệ tấn công

    -Từng là đội trưởng U17 và U19 HAGL

    – Đoạt hạng Ba U17 Quốc gia năm 2012

    – Năm 2013 được gọi tập trung U19 Việt Nam chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2013

    – Ngày 17/1/2014: Có trận đấu ra mắt V-League trong trận HAGL gặp Hà Nội T&T

    – Ngày 25/5/2014: Ghi bàn thắng đầu tiên tại V-League vào lưới HV An Giang

    Đức Huân - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...