MỚI NHẤT :
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • HLV U19 HAGL Arsenal JMG nói gì về trận thua đậm U19 Myanmar?

    17:20 Thứ sáu 21/04/2017 | 1

    Đặt mục tiêu giành vé vào chơi trận chung kết giải U19 quốc tế 2017 nhưng U19 HAGL Arsenal JMG của HLV Guillaume Graechen đã không thực hiện được khi để thua đậm trước U19 Myanmar ở lượt trận đấu cuối cùng tại vòng bảng.

    Ở lượt trận đấu cuối cùng tại vòng bảng giải U19 quốc tế 2017, U19 HAGL Arsenal JMG của HLV Guillaume Graechen đã nhận thất bại đậm với tỷ số 0-3 trước U19 Myanmar. Đây cũng là trận thua đậm thứ 2 liên tiếp của U19 HAGL Arsenal JMG trước các đối thủ tại giải đấu. Trước đó, đoàn quân HLV Guillaume Graechen cũng đã để thua đậm trong cuộc đối đầu với U19 Việt Nam của HLV Vũ Hồng Việt.

     - Bóng Đá

    U19 HAGL thua đậm trước U19 Myanmar.

    Trong khi đó, với kết quả này, hai đội cũng sẽ tái ngộ nhau ở trận phân hạng 3 giải đấu năm nay khi trận chung kết là cuộc đối đầu giữa U19 Việt Nam gặp U19 Gwangju của Hàn Quốc.

    Trong trận đấu với U19 Myanmar chiều ngày 20/4, HLV Guillaume Graechen đã khiến người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước bất ngờ khi có một loạt sự thay đổi về đội hình xuất phát của U19 HAGL Arsenal JMG. Điều này được đánh giá là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến đội bóng trẻ phố Núi không thể hoàn thành mục tiêu của mình khi nhiều vị trí thi đấu chưa ăn ý, thường xuyên để mất bóng ở khu vực giữa sân.

    Sau thất bại đậm 0-3 của U19 HAGL Arsenal JMG trước U19 Myanmar, phát biểu với báo chí HLV Guillaume Graechen đã nhận trách nhiệm về trận thua vừa qua: “U19 HAGL-Arsenal JMG thua 0-3 và tôi là người chịu trách nhiệm vì đã có những sự đổi thay về nhân sự”.

    Vị chiến lược gia người Pháp cho rằng đây là một điều đáng tiếc vì những phương án thay đổi nhân sự của U19 HAGL Arsenal JMG đã không mang đến sự thành công vì các cầu thủ không thể hiện được những gì mà tôi mong muốn."

    Giải thích về việc ngồi bất động trong cabin kỹ thuật trong 1/3 thời gian cuối trận trong trận đấu với U19 Myanmar, HLV Guillaume Graechen lý giải: “Tôi biết tính tôi nóng nảy, vì thế tốt hơn là nên ngồi xuống”.

    HLV Guillaume Graechen cũng khẳng định thời điểm hiện tại chưa thể trả lời câu hỏi sẽ có bao nhiêu cầu thủ khóa 3 của HAGL Arsenal JMG có thể lên thi đấu tại V.League trong vài ba năm tới bởi thời điểm hiện tại họ mới chỉ 16-17 tuổi. Vị chiến lược gia người Pháp khẳng định cần thêm 2 năm nữa để trả lời cho câu hỏi này.

    Đức Anh | 09:19 21/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...