MỚI NHẤT :
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Có 7 tiền vệ trung tâm xuất sắc, HLV Klopp biết chọn ai, bỏ ai?

    20:51 Thứ tư 07/11/2018

    BongDa.com.vn Với việc có trong tay đến 7 tiền vệ trung tâm chất lượng, có vẻ như HLV Jurgen Klopp vẫn đang phân vân, không biết chọn ai, bỏ ai.

    Hãy cùng so sánh Xherdan Shaqiri, Naby Keita, Fabinho, James Milner, Jordan Henderson, Adam Lallana và Georginio Wijnaldum qua những con số thống kê:

    Bàn thắng và kiến tạo

    Trong số 7 lựa chọn mà HLV Klopp sử dụng ở hàng tiền vệ trung tâm mùa này, chỉ có 3 là đã tạo ra bàn thắng hoặc đường kiến tạo tại Premier League.

    Lão tướng Milner đang dẫn đầu với hai bàn thắng và hai pha kiến tạo. Như vậy, cứ 193,3 phút, tiền vệ người Anh lại in dấu giày của mình vào bàn thắng của Liverpool. Shaqiri đã ghi một bàn thắng và cung cấp hai đường kiến tạo. Hiệu suất của cựu ngôi sao Stoke cao hơn cả Milner khi cứ 75,3 phút, Shaqiri lại tạo nên dấu ấn của mình.

    Trong khi đó, Wijnaldum đã ghi một bàn thắng sau 925 phút của mình tại Premier League. Còn Henderson, Fabinho, Keita và Lallana vẫn chưa có gì để thống kê.

    Có 7 tiền vệ xuất sắc, HLV Jurgen Klopp biết chọn ai? - Bóng Đá

     Milner gừng càng già càng cay.

    Chuyền bóng và tạo ra cơ hội

    Sẽ là sai lầm nếu đánh giá một tiền vệ trung tâm dựa vào số bàn thắng và kiến tạo của họ. Sẽ có những cơ hội được họ tạo ra, nhưng không được các đồng đội tận dụng. Như trong trường hợp của Lallana - cầu thủ đã tạo ra trung bình 1,7 cơ hội mỗi 90 phút - xếp thứ 3 trong số bảy cái tên đã kể trên.

    Shaqiri vẫn dẫn đầu ở khoản này với 2,4 cơ hội tạo ra mỗi 90, trong khi Milner đứng ngay trước Lallana với 1,8. Fabinho đứng thứ 4 với 0,9, còn thống kê này ở 3 tiền vệ còn lại là Henderson (0,6), Keita (0,6) và Wijnaldum (0,5).

    Ở khoản chuyền bóng chính xác thì ngược lại khi Wijnaldum là tốt nhất với tỉ lệ là 91,9%, không xa sau đó là Henderson (89,4%) và Keita (87,4%). Điều này cho thấy họ cố gắng tìm ra phương án ít rủi ro nhất, thay vì tự tin phát động những đường chuyền mạo hiểm, nhưng có độ sát thương cao.

    Thực tế, Shaqiri là người có tỉ lệ chuyền bóng chính xác tệ nhất với 82,8%, Lallana là 83,9% và Milner là 85,4%.

    Fabinho dường như vẫn chưa thể thích nghi với thứ bóng đá giàu thể lực và tốc độ ở Ngoại hạng Anh với khi chỉ đạt tỉ lệ chuyền bóng chính xác 83,2%.

    Rê bóng

    Khi thiếu vắng Alex Oxlade-Chamberlain trong phần lớn mùa giải, một trong những thách thức của Jurgen Klopp là tìm ra sự năng động, kĩ thuật nơi hàng tiền vệ.

    Có 7 tiền vệ xuất sắc, HLV Jurgen Klopp biết chọn ai? - Bóng Đá

      Wijnaldum tiến bộ rõ rệt trong mùa này.

    Milner là người có tỉ lệ rê bóng ít nhất với 0,3 lần/trận, trong khi Henderson, Wijnaldum, Fabinho và có lẽ là rất ngạc nhiên khi bao gồm cả Shaqiri đều có tỉ lệ rê bóng mỗi trận chỉ là 0,4.

    Keita nhỉnh hơn chút ít khi có tỉ lệ rê bóng mỗi trận là 1. Lallana là người rê bóng tốt nhất với tỉ lệ 1.4 lần/trận và cùng với Fabinho là hai cầu thủ có tỷ lệ thành công 100%.

    Phòng ngự

    Lối chơi bóng cường độ cao của HLV Klopp luôn đòi hỏi các cầu thủ phải có nguồn thể lực sung mãn, làm tốt nhiệm vụ phòng ngự lẫn tấn công.

    Fabinho xứng đáng là cầu thủ tắc bóng tốt nhất Liverpool với tỉ lệ 3.1 lần/trận, xếp sau cựu tiền vệ Monaco lần lượt là Lallana (2.7), Milner (2.6), Keita (2.5) và Henderson (2.4). Shaqiri chỉ có 1,2 lần tắc bóng mỗi 90 phút, trong khi Wijnaldum đáng ngạc nhiên khi có số lần tắc bóng ít nhất với con số 1.1.

    Còn xét ở tỉ lệ tắc bóng thành công, Lallana là tệ nhất với tỉ lệ 57,4%, còn Shaqiri là tốt nhất, đạt 100%.

    Xét về mặt đánh chặn, Milner ấn tượng hơn cả với tỉ lệ trung bình mỗi trận là 1,6, xếp sau đó lần lượt là Lallana (1.4), Fabinho (1.3), Henderson và Keita (0,8), Wijnaldum (0,6) và Shaqiri (0,4).

    Tài năng đặc biệt của Naby Keita:

    Minh Tuấn | 20:20 07/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...