MỚI NHẤT :
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Chuyện trong ngày: Cái gì cũng có giá

    22:24 Thứ sáu 22/04/2016

    Không biết người Barca có chấp nhận bán Lionel Messi, nhưng với Neymar, mức giá 190 triệu euro là chấp nhận được.

    (BongDa.com.vn) – Không biết người Barca có chấp nhận bán Lionel Messi, nhưng với Neymar, con số 190 triệu euro là chấp nhận được.

    Chuyện trong ngày: Cái gì cũng có giá
    Neymar không phải là bất khả xâm phạm. Ảnh: Interent.
    B
    óng đá đương đại là một cuộc chơi của đồng tiền, chính xác là như thế. Một cầu thủ bây giờ không chỉ được nhìn nhận bằng khả năng chơi bóng, bằng số bàn thắng anh ta đóng góp, số danh hiệu anh ta đạt được, mà còn bằng giá trị chuyển nhượng.

    Những ngày qua NHM Barcelona đang kháo nhau về một câu chuyện. Đó là CLB có thể bán Neymar để thu về một số tiền. Không biết bản thân các nhà lãnh đạo đội bóng có thực sự nghĩ đến phương án này hay không. Nhưng tờ báo thân tín là Sport đã đưa ra hẳn một cuộc khảo sát. Nên nhớ, vai trò của các trang báo dạng như thế này không hoàn toàn đơn giản.

    Mối quan hệ tương hỗ là điều chắc chắn tồn tại giữa các CLB và những tờ báo được gọi là ‘thân’. Giữa hai bên sẽ có sự tác động qua lại. Kênh truyền thông đó chắc chắn được ưu ái từ phía lãnh đạo đội bóng, được ưu tiên biết trước các thông tin thuộc dạng có thể tiết lộ. Và nhờ như thế, họ sẽ có uy tín rất cao trong mắt của những người hâm mộ luôn quan tâm theo dõi từng bước đi của đội bóng.

    Ngược lại, BLĐ có thể sử dụng kênh thông tin ấy như một công cụ hữu ích. Một nhà kinh doanh, hay trong trường hợp này là một tổ chức làm bóng đá, cần hiểu rõ khách hàng của mình, trong trường hợp này đương nhiên là NHM. Đó là những người trực tiếp đóng góp doanh thu. Là những người mua vé, những người mua áo đấu, mua các sản phẩm và là thị trường quảng cáo của các đối tác khủng.

    Chuyện trong ngày: Cái gì cũng có giá
    Anh cũng không phải đại diện cho một người con xứ Catalunya. Ảnh: Internet.

    Do đó, cuộc khảo sát của tờ Sport về việc bán Neymar không nằm ngoài khả năng có sự tác động từ phía Barca. Họ cần biết khách hàng của mình nghĩ gì. Nếu việc bán tiền đạo người Brazil không mang lại quá nhiều ảnh hưởng, mà lại thu về một số tiền lớn, đương nhiên đó là việc làm có lợi.

    Và như thông tin đã đăng tải, có đến 61% NHM Barca chấp nhận mức giá 190 triệu euro cho Neymar. Đương nhiên nếu cuộc khảo sát kia chỉ để tiêu đề là: “Bạn có muốn CLB bán Neymar?” thì có lẽ kết quả sẽ khác. Nói chính xác ra là số % đồng ý sẽ ít đi. Nhưng, với số tiền 190 triệu, họ thừa hiểu có thể mang về Nou Camp 2 tiền đạo đẳng cấp khác.

    Như đã nói, cái gì cũng có giá của nó. Neymar cũng không phải là một cầu thủ của La Masia. Nói cách khác, anh không thực sự là một người Catalan – điều mà các fan Barca luôn tự hào. Neymar đơn giản chỉ là một kẻ đánh thuê, giống như một nhóm NHM đã gọi anh trước đó, khi mà anh chần chừ không gia hạn hợp đồng.

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...