MỚI NHẤT :
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Chuyện Moses và cái khó của bóng đá Việt

    20:35 Thứ ba 28/06/2016 | 2| 1

    BongDa.com.vn Có nhiều thông tin cho rằng V-League đang đứng trước nguy cơ mất đi một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu giải đấu này trong thời gian sắp tới.

    ZMosesOloya

     CLB Nga FC Kuban đang quan tâm tới tiền vệ Moses Oloya (trái) của Becamex Bình Dương. Ảnh: Quang Thịnh.

    Người hâm mộ bóng đá Bình Dương đang truyền nhau thông tin rằng một CLB của Nga là FC Kuban đang nhắm mua Moses Oloya với giá 400.000 USD, nếu điều này thành hiện thực, đó không những là tin không vui với Becamex Bình Dương mà còn của cả V-League, vì thực tế thì Moses là cầu thủ rất đáng xem và V-League sẽ phần nào giảm đi tính hấp dẫn nếu thiếu đi những cầu thủ như thế.

    Nhưng nếu Moses có muốn ra đi, thậm chí dùng những biện pháp như “đình công” để ra đi thì cũng không ai trách anh được, cầu thủ chưa đến tuổi 24 này còn nhiều tiềm năng để phát triển và anh xứng đáng được tới một nền bóng đá phát triển hơn.

    Qua việc này, cái khó của nền bóng đá nước nhà lại một lần nữa bộc lộ. Đó không hẳn là chuyện tiền bạc, vì chắc chắn Becamex Bình Dương không thiếu tiền để chăm lo cho tài năng quý giá của mình, chưa chắc rằng mức đãi ngộ mà Moses nhận ở đất Thủ nhỏ hơn so với bên Nga, nhưng anh vẫn muốn ra đi. Trước đây Lee Nguyễn cũng là một trường hợp như thế, anh đã từng nói ở HAGL anh như một ông hoàng, và ngay cả bây giờ cũng có những CLB sẵn sàng chi ra số tiền lớn hơn mức lương ở Mỹ của Lee Nguyễn để mời anh về, nhưng họ nhận được chỉ là cái lắc đầu.

    Cái khó của bóng đá nước ta chính là môi trường thi đấu. Sự chuyên nghiệp vẫn còn chưa đâu vào đâu. Gaston Merlo của SHB Đà Nẵng từng nói thẳng rằng giải hạng ba Argentina còn chuyên nghiệp hơn V-League dù họ không nhiều tiển bằng. Những sự cố trọng tài vẫn thường xảy ra, ban tổ chức giải vẫn hay bị phản ứng, các CLB thiếu nhiều tính chiến thuật và không đa dạng lối chơi, cầu thủ thì nhiều người vẫn còn mang tư tưởng triệt hạ mỗi khi vào bóng, những vụ lùm xùm bóng đá tình cảm, “3 đi 3 về” vẫn chưa có dấu hiệu ngưng,...

    ZMosesOloya1

     Bóng đá Việt Nam vẫn chưa xứng với chữ chuyên nghiệp. Ảnh: Quang Thịnh.

    Những điều như vậy khiến giải đấu của chúng ta kém dần đi sức hút, từ khán giả, nhà tài trợ, cho đến các cầu thủ nước ngoài cũng dần dần ngó lơ. Có đáng lo ngại không khi ba tài năng trẻ ra nước ngoài toàn ngồi dự bị nhưng một bộ phận khán giả vẫn kêu gọi “thà dự bị chứ đừng về nước”?

    Rõ ràng có những thứ không phải dồn tiền nhiều vào là có được, quan trọng là phải tạo ra một môi trường thi đấu, làm việc hiệu quá, chuyên nghiệp, tôn trọng luật lệ và có tính bền vững. Nếu làm được như vậy, mới mong có lúc bóng đá nước nhà đi lên.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    | 20:30 28/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...