MỚI NHẤT :
  • Girona bị điều tra gian lận thuế
  • Sao PSG sẽ vui vẻ đến Barca
  • Ten Hag thoát án sa thải
  • Chelsea hạ Tottenham và thực tại cay đắng cho cả hai
  • Atletico ra phán quyết về sao xịt của Real
  • Pique: "Nếu không vì Barca, tôi đã giải nghệ từ năm 30 tuổi"
  • Thua đau, HLV Shin Tae-yong đay nghiến trọng tài: "Họ nên giải nghệ"
  • 3 cái tên có thể giúp Liverpool cạnh tranh sòng phẳng với Man City
  • Bất ngờ với Marc Cucurella
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Chelsea trong trận thắng Spurs
  • Fan Roma la ó chính sao nhà
  • Real đón hung tin trước trận tái đấu Bayern
  • 3 lý do giúp Newcastle chiêu mộ Mamardashvili
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận Chelsea 2-0 Tottenham
  • 'Cậu ấy quá phù hợp với Arsenal, Man Utd'
  • Girona nghĩ ra cách để đánh bại Barca
  • Girona tự tin về sự minh bạch của CLB
  • Man Utd hành động vụ ký De Jong
  • Jesus ngả mũ trước Saliba
  • Jackson hóa ''ông kẹ'' của Tottenham
  • Choáng với Bayer Leverkusen
  • VFF lên tiếng về mức lương của tân HLV ĐT Việt Nam
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 36 Ngoại hạng Anh
  • Simon Jordan ca ngợi Sir Jim Ratcliffe
  • Thắng dễ Roma, Leverkusen đặt 1 chân vào chung kết
  • Tiết lộ quá khứ ăn chơi, vô kỷ luật của tân HLV tuyển Việt Nam
  • Vòng 16 V-League: Đại chiến đỉnh bảng; HAGL gặp thách thức
  • Arsenal hy sinh Jesus để có được 'họng pháo' của Inter
  • Barcelona đồng ý mua sao Girona
  • Tottenham coi như toang
  • Pochettino: "Lần đầu tiên trong mùa bóng, tôi mới thực sự hạnh phúc"
  • Barca, Atletico Madrid tranh tiền vệ chất lượng
  • Joe Cole so sánh Florian Wirtz với Foden, Bellingham, Musiala
  • 3 điều rút ra khi HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam
  • Đội nhà thảm bại, sao Aston Villa vẫn nuôi hy vọng ngược dòng
  • Man United báo giá Rashford cho Arsenal
  • Aston Villa thua sốc, Unai Emery vẫn lạc quan
  • 4 tiền vệ có thể thay thế Bruno Fernandes ở M.U
  • Tân HLV tuyển Việt Nam đòi lương quá cao, VFF nói gì?
  • Thua 0-2, De Rossi nói thẳng về đẳng cấp của Leverkusen
  • Chuyển động V-League: Khi “Thượng đế” lên tiếng

    18:25 Thứ ba 21/06/2016 | 8

    BongDa.com.vn Các CĐV Than Quảng Ninh tiếp tục bỏ trống khu vực giữa khán đài B ở trận đấu thuộc vòng 12 V-League trên sân Cẩm Phả vừa qua. Đó là hành động thể hiện tiếng nói của các CĐV và nó để lại cho chúng ta nhiều bài học cần suy ngẫm.

    ThanQuangNinhFan

     Một cách phản đối lệnh cấm của VPF của các cổ động viên Than Quảng Ninh. Ảnh: Internet.

    Khi “im lặng là vàng”

    Đó là cách cư xử thể hiện sự văn minh, lịch sự của Hội CĐV Than Quảng Ninh. Không chửi bới, cũng không gây gổ, họ im lặng để phản đối quyết định của VPF. Chưa bàn đến chuyện ai đúng, ai sai nhưng cách mà Hội CĐV Than Quảng Ninh bày tỏ ý kiến của mình thì chẳng ai có thể chê trách điều gì. Một cách thể hiện chính kiến có tổ chức, văn hoá. Điều đó càng thêm chứng tỏ Hội CĐV Than Quảng Ninh xứng đáng là một trong những Hội CĐV chuyên nghiệp và nhiệt tình nhất tại V-League.

    So với những cách như ném chai lọ, chửi bới hay đốt pháo sáng để phản đối thì rõ ràng việc im lặng của các CĐV Than Quảng Ninh đã gửi đi 1 thông điệp mạnh mẽ tới Ban tổ chức, nhất là khi Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng cũng có mặt trên sân Cẩm Phả hôm qua. Điều đó khiến những người làm công tác tổ chức không thể ngồi im hay khoanh tay đứng nhìn.

    Đương nhiên trong quá trình tổ chức giải những vấn đề sẽ phát sinh. Nhưng khi các CĐV lên tiếng theo một cách lịch sự như vậy thì VPF cũng cần phải có cách ứng xử khéo léo, phù hợp để tránh mang tiếng là mất lịch sự. Đồng thời nó giúp cho hình ảnh của CLB được nâng tầm với những hành động mang tính văn minh, lịch sự như vậy.

    Bài học về văn hoá cổ vũ

    Hành động của Hội CĐV Than Quảng Ninh được cho là vừa khéo léo khi không vi phạm bất cứ quy định nào của Ban tổ chức giải trong khi vẫn thể hiện được tiếng nói, nguyện vọng của mình. Đó là điều mà chúng ta cần suy ngẫm và học hỏi, nhất là khi bóng đá Việt Nam đang rất cần những hình ảnh văn minh, lịch sự trong việc cổ vũ.

    ThanQuangNinhFan1

     Hội cổ động viên Than Quảng Ninh là một trong những hội cổ động viên nhiệt tình nhất tại V-League. Ảnh: Internet.

    Trên các sân cỏ tại V-League nói riêng, các giải thi đấu nói chung của bóng đá Việt Nam, không ít trận đấu khán giả vẫn thể hiện quan điểm của mình bằng việc ném chai lọ, đốt pháo sáng hay hò hét, chửi bới khi không đồng tình với quyết định của trọng tài hay bực tức việc đội nhà thua trận. Điều đó chỉ khiến cho hình ảnh của các CĐV Việt Nam thêm phần xấu xí và khiến cho công tác tổ chức trận đấu của VPF thêm phần khó khăn, phức tạp.

    CĐV luôn là một phần của bóng đá và khi họ thể hiện sự fair – play, chuyên nghiệp trong văn hoá cổ vũ, cũng tức là đã góp phần nâng cao chất lượng cho giải đấu. Cũng vì thế, hơn ai hết mọi người hãy nhân lên những điểm sáng của Hội CĐV Than Quảng Ninh để nền bóng đá của chúng ta thực sự đẹp từ sân cỏ lên trên các khán đài.

    (Bạn đọc: Phùng Gia Bách)

    | 18:20 21/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...