(BongDa.com.vn) – Thời gian gần đây, người ta vẫn hay chỉ trích hàng công kém cỏi của The Gunners khi không có lấy một trung phong ra hồn. Thế nhưng bây giờ, Pháo thủ không chỉ nát ở tuyến trên mà ngay cả hàng phòng ngự cũng để hổng nhiều nhược điểm chết người.
Ba bàn thua trên sân Emirates trước Olympiacos chỉ là giọt nước tràn ly cho sự yếu kém che đậy lâu nay. Sự nghiệp dư của Ospina trong cách bắt bóng hiện thân cho sự yếu đuối và mỏng manh của Arsenal hiện tại. Giờ đây nhìn đâu đội hình Pháo thủ cũng thủng nát và đầy những âu lo.
Alexis Sanchez như thường lệ vẫn tiếp tục gồng gánh hàng công của Arsenal mỗi khi có mặt. Rất tiếc những nỗ lực của tiền vệ người Chile chỉ như muối bỏ bể bởi các đồng đội của anh ở tuyến sau tiếp tục thể hiện những màn trình diễn ngớ ngẩn và hết sức đáng chê trách.
Chỉ sau hai trận đấu tại Champions League năm nay, Arsenal đã để thủng lưới tới 5 bàn chỉ bởi Dinamo Zagreb và Olympiacos hai đội bóng hạng trung tại châu Âu tính trên bình diện Champions League. Không lạ khi với hàng thủ như thế Arsenal đang xếp bét bảng sau hai lượt trận.
Nhìn cái cách mà hậu vệ mới vào thay người Per Metersacker theo bóng chậm chạp và để Finnbogason dễ dàng đệm bóng tung lưới nâng tỉ số lên 3-2 người ta hiểu rằng nhà VĐTG 2014 cùng Die Mannschaff đã hết thời và cái chiều cao hộ pháp 1m98 của anh chẳng thể hù dọa được ai.
Già đã vậy, những người trẻ cũng chẳng khá hơn, Gbriel Paulista người nổi tiếng với sự non nớt trong scandal với Diego Costa tiếp tục thi đấu nhạt nhòa và chẳng thể giúp David Ospina cảm thấy tin tưởng ở trước mặt. Bellerin và Gibbs có vẻ hỗ trợ tấn công khá tốt và nhịp nhàng nhưng lại thường xuyên hụt hơi và để lộ các khoảng trống chết người cho Olympiacos khai thác.
Điển hình là ở bàn thắng thứ ba của đội khách, vừa đang hừng hực sau khi san bằng tỉ số cặp hậu vệ cánh này tiếp tục tràn lên uy hiếp đối phương rất tiếc Bellerin đã không theo kịp đường bóng để tiền vệ Olympiacos thoải mái bấm bóng vào trong sau đó đến lượt Gibbs cũng đứng sai chỗ làm con đường tới khung thành của Ospina mở tan hoang.
Người đáng tin nhất lúc này ở hàng phòng ngự Arsenal là Petr Cech nhưng một mình anh cũng khó lòng gánh được sự yếu kém và mỏng manh của những đồng đội ở trước mặt. Trước kia, Arsenal còn có công hay để bù thủ còn bây giờ khi cả hai đều nát thì việc đội chủ sân Emirates thất bại liên miên là điều dễ hiểu.
Trận thua trước Olympiacos chính thức đẩy Arsenal vào cửa tử bởi hai lượt đấu sắp tới họ phải giáp mặt Bayern Munich. Quá khó để thầy trò Arsene Wenger có thể chiếm ưu thế trước “Hùm xám” công thủ toàn diện. Một mùa Champions League buồn nữa với các Gunners đang hiển hiện trước mặt. Âu cũng là do nền tảng đội bóng lung lay từ móng mà thôi.