Mesut Ozil đã không chơi một trận nào cho Arsenal trong vài tháng qua. Mikel Arteta khẳng định ông tin tưởng Ozil, nhưng chưa thể để tiền vệ này ra sân bởi nhạc trưởng người Đức chưa có được thể lực và phong độ tốt nhất.
Mùa Hè 2020, Arsenal đã nỗ lực bán Ozil nhưng không thành. Và theo The Athletic, cựu ngôi sao Real Madrid đã được trả khoản tiền thưởng cho lòng trung thành lên tới 8 triệu bảng khi ở lại Emirates vào cuối tháng 9.
Câu lạc bộ phía bắc London đã phải chi ra 42,5 triệu bảng để đưa Ozil đến nước Anh từ Real Madrid vào năm 2013. Cầu thủ này đã ký hợp đồng mới, có thời hạn đến mùa hè năm 2021 với Pháo thủ vào tháng Giêng 2018, đưa anh trở thành người hưởng lương cao nhất câu lạc bộ với mức 350.000 bảng một tuần. Trong nỗ lực giữ chân Ozil lúc đó, Arsenal có cài vào khoản tiền thưởng cho lòng trung thành, và giờ họ phải trả giá.
Ozil đã không góp mặt trong đội hình Arsenal kể từ Premier League tạm nghỉ vì đại dịch COVID-19. Anh đã bị loại khỏi đội hình Pháo thủ tham dự Europa League vào tuần trước và vẫn chưa chắc được Arteta điền tên vào danh sách các cầu thủ chinh chiến ở Premier League được công bố trước ngày 20 tháng 10.
Mikel Arteta giải thích lý do chưa vội dùng Ozil: