Sau khi Cole Palmer ghi bàn ấn định tỷ số 4-3 cho Chelsea, Enzo Fernandez gây sốt vì khoảnh khắc đáng chú ý nhắm vào Mason Mount. Sau tiếng còi mãn cuộc, người ta có thể thấy Enzo đấm ngực trước một Mount đang sụp đổ và thẫn thờ. Ngôi sao Argentina cố gắng xát muối vào vết thương bại trận của đồng đội cũ và điều đó khiến CĐV Chelsea thích thú.
Một người để lại bình luận trên mạng xã hội:
"Enzo chiến đấu với Mount rồi sau đó kiến tạo cho Palmer ngay trước Mount để ghi bàn thắng quyết định là khoảnh khắc nổi bật nhất đối với tôi. Enzo đúng là mang dòng máu Chelsea".
Trước khoảnh khắc này, Enzo và Mount đụng độ nhau nảy lửa. Cả hai suýt nữa đánh nhau cho đến khi được các cầu thủ xung quanh ngăn cản. Với Mount, anh trải qua ngày trở về Stamford Bridge địa ngục.
Không chỉ đơn thuần cùng Man Utd nhận thất bại, sau khi vào sân thay Garnacho ở phút 86, Mount còn bị la ó. Một trong những chiếc áo số 19 Chelsea cũ của anh được treo lên với dòng chữ 'kẻ phản bội' ở mặt sau.