MỚI NHẤT :
  • Harry Kane đi vào lịch sử Champions League
  • Làm khách trước Dortmund, Luis Enrique yêu cầu PSG 1 điều
  • Bruno Fernandes bóng gió về tương lai
  • Mắc sai lầm tai hại, Kim Min-jae bị chỉ trích nặng nề
  • Kane nổ súng, Bayern rượt đuổi nghẹt thở với Real
  • Đưa Bayern vượt lên, Kane được khen ngợi hết lời
  • "Đó là lỗi của Kim Min-jae"
  • Thomas Tuchel "cầu viện" người hâm mộ Bayern
  • Silva khiến CĐV nóng bỏng rơi nước mắt
  • 6 cầu thủ an toàn trong cuộc đại thanh trừng của Man Utd
  • Ngả mũ với Jamie Vardy
  • Trái đắng ở Old Trafford
  • Trịnh Xuân Hoàng đã xứng đáng là “số 1” của Thanh Hóa?
  • Arsenal và Dortmund cạnh tranh vì ngọc quý Barca
  • Thương vụ kỷ lục Mason Greenwood?
  • TRỰC TIẾP Bayern 2-2 Real Madrid (KT): Bất phân thắng bại
  • Những "wonderkid" năm 2021 theo GOAL giờ ra sao?
  • Mbappe nhận cảnh báo từ Real
  • Thay Silva, Chelsea chi 50 triệu bảng để tái hợp người cũ
  • Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Ansu Fati?
  • Barca mở đường cho thương vụ 61 triệu
  • Pardew đề xuất thay Erik ten Hag bằng HLV gây sốc
  • Malaysia là nước ĐNÁ đầu tiên làm điều này, báo chí Indonesia tố trọng tài 'đạo văn'
  • Hai thái cực của Ilkay Gundogan
  • NÓNG! Tiền đạo trên đường rời Arsenal
  • Chelsea phủ nhận thông tin tiếp cận Amorim
  • Milan xác định ứng viên nặng ký ngồi ghế nóng
  • Lập hat-trick, Lewandowski nhắn gửi một điều đến các cầu thủ Barca
  • Barca muốn chấm dứt hợp đồng với lính đánh thuê
  • Ấn định thời điểm Timber trở lại
  • Nicolas Jackson: "Lẽ ra tôi phải ghi bàn nhiều hơn"
  • Chỉ trích Haaland, Keane bị gọi là “gã ngốc”
  • Chia lửa cho Onana, M.U nhắm thủ môn biết ghi bàn
  • Manchester United cứ thay HLV "xoành xoạch" thế này thì toang thật
  • Thống kê bàn thắng EPL: Vua cố định; Đội phản công hiệu quả nhất
  • Ten Hag và niềm tin cạn dần ở Old Trafford
  • Thêm sao Nhật Bản lọt vào tầm ngắm Liverpool
  • Chelsea sẽ phòng ngự như thế nào khi không còn Thiago Silva?
  • HLV Shin Tae-yong: Trọng tài Trung Quốc nên bị trục xuất khỏi bóng đá mãi mãi
  • Ai chịu trách nhiệm cho 555 triệu bảng phí phạm ở Man Utd?
  • “Chợ người” đóng cửa: Khi Nhà giàu cũng khóc!

    15:00 Thứ năm 03/09/2015

    Hai trong số những nhà giàu muốn đóng băng thời gian nhất có lẽ là Chelsea và M.U - 2 đội bóng có màn trình diễn tồi tệ nhất đầu mùa giải 2015-2016.

    (BongDa.com.vn) – Người ta nói “tiền là tiên là phật, tiền là sức bật của lò xo”. Thế nhưng nhiều khi tiền cũng chẳng thể hóa pháp tiên mà ngược lại áp lực về việc tiêu tiền còn làm người ta phiền muộn…

    M.U gây khó hiểu với bản hợp đồng đắt đỏ Anthony Martial. Ảnh: Internet.
    M.U gây khó hiểu với bản hợp đồng đắt đỏ Anthony Martial. Ảnh: Internet.

    Kim đồng hồ cứ chầm chậm trôi đi và những giây phút cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè tại Priemier League đã khép lại. Có gì đó khiến chúng ta liên tưởng tới phút giây giao thừa, nhà nghèo rửng rưng bởi tết đến chỉ làm họ thêm phiền muộn với cái nghèo, với sự no đủ của thiên hạ. Còn nhà giàu hoặc khá giả hơn lại háo hức mua sắm tết, chờ đón tiếng pháo đì đùng đêm giao thừa rồi cả nhà quây quần bên mâm cơm đầm ấm.

    Thế nhưng thời khắc cuối cùng trước khi TTCN dường như lại đi ngược lại với suy luận ấy. Những CLB nhỏ mua bán nhanh chóng, và mặt hàng cũng khá dễ dàng “ngã giá” nên không đặt nặng “deadline” còn những đại gia thì chỉ ước có thể mua lại “cỗ máy thời gian” của chú mèo máy Doreamon.

    Hai trong số những “nhà giàu” muốn đóng băng thời gian nhất có lẽ là Chelsea và M.U – 2 đội bóng trong nhóm “Big Four” có màn trình diễn tồi tệ nhất đầu mùa giải 2015-2016.

    Ngay trước khi cánh cửa chuyển nhượng khép lại, M.U đã kịp mua về bản hợp đồng “chữa cháy” – tiền đạo 19 tuổi Anthony Martial với giá… 36 triệu bảng. Và nếu không đến M.U thì ít người Anh nào biết tới Anthony Martial là ai! Tuy nhiên việc không thể đưa về những nhân tố mới, M.U phải tự trách mình. Bởi trước đó Báo chí tốn khá nhiều giấy mực đưa tin về việc M.U mua Ramos và Pedro nhưng cuối cùng: Real giữ chân được Ramos và Pedro bay tới… London kí hợp đồng với Chelsea!

    Người ta nói vui rằng điện thoại của Van Gaal bị… mất sóng khi đang đàm thoại với Ed Woodward về vấn đề chuyển nhượng cho nên M.U mới “mua hụt” nhiều đến thế. Nhưng cũng may nhờ sự cố nghẽn mạng, hồ sơ của De Gea tới Madrid chậm nên thủ môn người Tây Ban Nha mới ở lại với sân Old Trafford.

    Về phần Chelsea, họ nẫng tay trên được Pedro nhưng trận thua mất mặt trước Crystal Palace mới đây đã cho thấy chỉ Pedro là không đủ để vực dậy cả tập thể rệu rã. Chỉ vài tiếng trước khi kì chuyển nhượng đóng cửa, Chelsea tiếp tục đem về tin mừng cho NHM khi chiêu mộ trung vệ Michael Hector từ Reading với giá 4 triệu bảng. Thế nhưng cái tên ấy khó có thể làm hài lòng được những CĐV của The Blues.

    Gã nhà giàu Man City chi mạnh một cách nhanh gọn để sở hữu những bom tấn thật sự. Ảnh: Internet.
    Gã nhà giàu Man City chi mạnh một cách nhanh gọn để sở hữu những bom tấn thật sự. Ảnh: Internet.

    Rồi với đội hình sứt mẻ và thiếu sức sống hiện tại, Mourinho có thể biến Chelsea trở về hình hài của một cỗ máy chiến thắng như mùa trước được không? Một là có thể và hai là Mourinho ra đường…

    Trái ngược với tình cảnh éo le của hai kình địch, gã nhà giàu Manchester City hoàn toàn khác. Họ nổ hẳn “bom” và là bom xịn hẳn hoi chứ không đốt “pháo bông”. MC kí hai hợp đồng trị giá hơn 100 triệu bảng(Sterling và De Bruyne) nhưng họ biết cách dứt điểm. Khá nhanh và chính xác, giống như cách Aguero sút bóng vậy. Vị trí dẫn đầu trên BXH Priemier League sau 4 vòng đấu với 12 điểm tuyệt đối đã phản ánh đúng thành quả sau những quyết tâm và hành động của họ trên “chợ người”.

    Trong thời đại mà đồng tiền ngày càng trở nên mất giá và “chợ cầu thủ” thêm phần hỗn loạn xô bồ thì việc mua bán cầu thủ rất khó lường. Chuyện chiêu binh mãi mã, ngoài yếu tố tiền bạc các CLB cũng phải nhờ đến sự may mắn, quyết đoán và tài đàm phán của Ban lãnh đạo đội bóng đó. Thành hay bại, vui hay buồn sau kì chuyển nhượng chung quy cũng ở chữ tiền! Nhà nghèo không tiền thì khóc nhưng nhà giàu đôi khi nhiều tiền cũng …khóc!

    (Bạn đọc: Quỳnh Anh)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...