MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • CHÍNH THỨC: Man United chia tay sao trẻ

    02:14 Thứ năm 02/07/2015

    Tài năng trẻ Saidy Janko đã chính thức nói lời tạm biệt Man United để chuyển sang khoác áo Celtic ở mùa bóng năm sau.

    (BongDa.com.vn) – Tài năng trẻ Saidy Janko đã chính thức nói lời tạm biệt Man United để chuyển sang khoác áo Celtic ở mùa bóng năm sau.

    Janko chính thức rời United. Ảnh internet.
    Janko chính thức rời United. Ảnh internet.

    Saidy Janko được HLV David Moyes đưa về sân Old Trafford từ đội bóng FC Zurich trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2013. Với chính sách chi tiêu tiết kiệm, Janko là một trong hai bản hợp đồng mùa Hè của David Moyes khi mới lên nắm quyền cùng với Marouane Fellaini.

    Đến thời Louis van Gaal, cầu thủ năm nay 19 tuổi đã được cho ra sân, thử sức một trận duy nhất gặp MK Dons ở League Cup tuy nhiên lại có màn trình diễn hết sức tồi tệ.

    Hầu hết những cái tên góp mắt trong trận thua 0-4 đó của United đều phải ra đi, điển hình là Shinji Kagawa, Danny Welbeck hay Anderson.

    Janko cũng không tránh khỏi cơn thịnh nộ của chiến lược gia người Hà Lan khi ngay lập tức phải khăn gói xuống chơi cho đội bóng hạng nhất Bolton Wanderers mùa giải vừa rồi.

    Tuy nhiên, cơ hội đã chấm dứt với Janko khi BLĐ United đồng ý để anh gia nhập Celtic với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, phí chuyển nhượng chưa được tiết lộ.

    Như vậy, Janko là cái tên thứ hai của thành Manchester đầu quân cho Celtic trong mùa Hè này, trước đó là cầu thủ trẻ của Man City, Dedryck Boyata.

    Rõ ràng với việc Quỷ đỏ đang áp dụng chính sách mua sắm ồ ạt những ngôi sao lớn, khả năng để các cầu thủ trẻ như Janko ở lại và phát triển tài năng là rất khó xảy ra.

    Thanh Hải - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...