Celtic cuối cùng đã giành được chiến thắng ở Champions League - sáu năm và 16 trận vòng bảng - bằng cách đánh bại Feyenoord 2-1 vào đêm qua.
Bàn thắng ở phút bù giờ của cầu thủ vào thay người Gustaf Lagerbielke, đã chấm dứt chuỗi trận không mong muốn của nhà vô địch Scotland, những người đã giành cúp châu Âu năm 1967.
Chiến thắng trong lần tái đấu cho trận chung kết năm 1970 mà Feyenoord vô địch được là động lực cho Celtic, đội đã chắc chắn về đích cuối cùng ở bảng E trước khi trận đấu bắt đầu.
Feyenoord đã được đảm bảo vị trí thứ 3 và sẽ bước vào vòng play-off loại trực tiếp Europa League vào tháng 2. Atletico Madrid đã giành ngôi đầu bảng đấu khi đánh bại Lazio 2-0.
Celtic dẫn trước quả phạt đền ở phút thứ 33 của Luis Palma và nhà vô địch Hà Lan đã gỡ hòa trận đấu ở phút 82 khi cầu thủ vào thay người Yankuba Minteh ghi bàn.
Hậu vệ Thụy Điển Lagerbielke mang vè chiến thắng từ cú đánh đầu ở cự ly gần sau đường chuyền của Matt O'Riley. Màn ăn mừng có sự tham gia của một số cổ động viên chạy xuống sân, trong đó có một người đã ôm Lagerbielke, điều này sẽ khiến Celtic phải chịu án phạt kỷ luật từ UEFA.
Chiến thắng gần nhất của đội bóng này là 3-0 trước Anderlecht vào tháng 9 năm 2017.
Đã hơn 10 năm kể từ lần cuối Celtic giành chiến thắng ở Glasgow ở Champions League, đánh bại Ajax 2-1 vào tháng 10 năm 2013.