MỚI NHẤT :
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • CHÍNH THỨC: Man City giúp 1 đội bóng Anh dự Europa League

    00:51 Chủ nhật 19/05/2019 | 8

    BongDa.com.vn Chiến thắng tưng bừng trước Watford đã giúp Man City vô địch FA Cup, và họ cũng giúp Wolves có được niềm vui với tấm vé dự Europa League mùa tới.

    Theo cách sắp xếp thường lệ của Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA), bóng đá Anh sẽ có 3 vé dự Europa League và được phân bổ cho nhà vô địch FA Cup, nhà vô địch Carabao Cup và đội đứng thứ 5 ở Premier League.

    Mùa này Man City đã đăng quang Carabao Cup và dĩ nhiên, suất chơi tại Europa League sẽ nhường cho đội xếp thứ 6. Nhưng nếu đội bóng của Pep Guardiola vô địch thêm FA Cup, đội xếp thứ 7 (Wolverhampton) cũng sẽ có cơ hội đổi đời.

    CHÍNH THỨC: Man City giúp 1 đội bóng Anh dự Europa League - Bóng Đá

     Wolves chính thức tham dự Europa League mùa tới.

    Và hôm nay, Wolves đã chính thức được tham dự sân chơi hạng hai ở Châu Âu sau khi Man City đăng quang xứng đáng trên sân Wembley. Huấn luyện viên Nuno Santo và các học trò sẽ cùng Man Utd là hai đại diện đầu tiên đến với Europa League.

    Chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng rất khiêm tốn về viễn cảnh này, khi phát biểu trên Sky Sports ở vòng áp chót Premier League: "Đầu tiên chúng tôi phải tập trung và cạnh tranh tốt trước một đối thủ khó nhằn (Fulham).

    Chúng tôi phải thực sự tập trung và cố gắng cạnh tranh tốt nhất có thể. Họ có kết quả tốt gần đây nên chúng tôi mong đợi một trận đấu rất khó khăn. Trước hết chúng tôi phải tập trung vào Premier League. Mọi thứ khác chúng tôi sẽ thấy sau đó".

    Trong khi đó, Watford đã tự tay trao cho bại tướng của chính họ ở vòng bán kết FA Cup cơ hội xuất hiện ở Châu Âu sau 38 năm (kể từ năm 1981). Tất nhiên, họ không nên buồn hoặc thất vọng vì Man City quả thực quá mạnh với tỉ số 6-0 sau 90 phút thi đấu.

    Vũ Quang Toản | 00:40 19/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...