MỚI NHẤT :
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • CHÍNH THỨC: "Kẻ pha trà" ở Chelsea giải nghệ

    20:00 Thứ sáu 31/05/2019 | 6

    BongDa.com.vn Thủ môn Robert Green đã tuyên bố giã từ sự nghiệp bóng đá, sau khi cùng Chelsea vô địch Europa League 2018/19.

    Người gác đền 39 tuổi gia nhập đội bóng phía tây London vào mùa hè năm ngoái, nhưng anh thực tế không xuất hiện nhiều bởi sự xuất sắc của thủ môn trẻ Kepa Arrizabalaga, chưa kể Willy Caballero vẫn luôn sẵn sàng ở vị trí dự bị đầu tiên.

    Green luôn là một trong 25 thành viên Chelsea đăng ký vào danh sách. Anh đi cùng đội đến mọi trận đấu, tham gia tập luyện, họp báo, gặp gỡ NHM và khởi động. Nhưng khi tiếng còi cất lên, thay vì đứng dưới sân, Green lủi thủi bước lên khán đài, rót một tách trà nóng rồi nhâm nhi xem các đồng đội thi đấu.

    Robert Green retires - Bóng Đá

     Green giải nghệ sau 20 năm thi đấu chuyên nghiệp.

    Bây giờ, sau khi cùng đội nhà đăng quang sân chơi hạng hai Châu Âu, thủ môn Robert Green đã nói lời chia tay sự nghiệp sân cỏ sau 20 năm dài chinh chiến cùng Norwich City, West Ham United, Queens Park Rangers,  Leeds United, Huddersfield và Chelsea.

    Anh cũng có 12 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia đất nước mình, trong đó có hành trình tại vòng chung kết World Cup 2010 và đó là một kỷ niệm tồi tệ với Green. Bây giờ, anh nói trong một tuyên bố chính thức:

    "Sau một buổi tối đáng kinh ngạc ở Baku vào thứ Tư và sau 23 năm sự nghiệp trải dài qua ba thập kỷ, tôi đã quyết định rằng bây giờ là thời điểm thích hợp để tuyên bố giải nghệTham gia và ăn mừng với các cầu thủ đặc biệt như vậy sau khi vô địch Europa League dường như là một cách phù hợp để kết thúc hành trình tuyệt vời cho tôi trong môn thể thao này".

    Vũ Quang Toản | 19:30 31/05/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...