MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC: 'Cafu Scotland' giã từ sự nghiệp bóng đá

    00:08 Thứ năm 20/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ của đội tuyển Scotland, từng chơi cho rất nhiều câu lạc bộ Premier league, đã tuyên bố giải nghệ.

    Alan Hutton - cựu ngôi sao Tottenham, Aston Villa, Rangers và đội tuyển Scotland - đã giã từ sự nghiệp quần đùi áo số, theo BBC. Sau khi tuyên bố quyết định giải nghệ trực tiếp trên TalkSport, anh nói tiết lộ mình không quyết định về bước đi tiếp theo của bản thân.

    "Tôi sẽ dành thời gian để quyết định," anh nói. "Tôi đang tận hưởng khía cạnh gia đình, ngay cả khi điều đó có nghĩa, tôi là một tài xế taxi." Hutton cũng nói với BBC Scotland vào tháng 9 năm ngoái rằng, anh đã từ chối các lời đề nghị từ các CLB tại Championship và cảm thấy có khả năng chơi "thêm vài năm nữa".

    Nhưng 'Cafu Scotland' giờ đã có thời gian chơi bóng 17 năm, bắt đầu với Rangers vào năm 2002. Sau khoảng 6 mùa giải, Hutton anh gia nhập Spurs với giá 9 triệu bảng, một mức phí kỷ lục của câu lạc bộ. Hutton đã giành được League Cup chưa đầy một tháng sau khi đến đó, và chuyển đến Aston Villa vào năm 2011.

    CHÍNH THỨC: 'Cafu Scotland' giã từ sự nghiệp bóng đá - Bóng Đá

     Hutton và Eto'o trong một trận đấu giữa Tottenham và Inter Milan tại Cahmpions League.

    Năm ngoái, anh tiếp tục tái gia nhập đội chủ sân Villa Park theo một bản hợp đồng ngắn hạn, nhưng không gây được nhiều ấn tượng ở tuổi 35. Bây giờ, Hutton chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp quần đùi áo số và bước sang một chương mới trong cuộc đời mình.

    Tottenham và những bàn thắng đẹp tại Villa Park:

    Trung Quân | 23:38 19/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...