(BongDa.com.vn) – Chicharito luôn là người thừa ở bất cứ nơi đâu anh đến. Thế nhưng không vì vậy mà anh không tỏa sáng. Anh luôn biết tận dụng mọi khoảnh khắc khi có cơ hội.
Mùa giải 2010/11, Javier Hernandez cho cái tên rất thân thiện là Chicharito đến với Man United bằng bảng hợp đồng trị giá 6 triệu bảng trong sự nghi ngờ của hầu hết người hâm mộ. Không phải vô cớ mà HLV Alex Ferguson đưa anh về MU ngay sau World Cup 2010. Và ngay lập tức, mùa giải đầu tiên anh đóng góp 20 bàn thắng cho MU. Điều mà trước kia chỉ có tiền đạo người Hà Lan là Van Nistelrooy làm được ở mùa giải đầu tiên. Chicharito chính là cầu thủ thứ 2 có được vinh dự đó. Một bảng hợp đồng cho thấy tầm nhìn của Sir Alex và nó xứng đáng với những gì mà Man United đã bỏ ra.
Những tưởng sau mùa giải đầu tiên ở M.U, anh sẽ được HLV Alex Ferguson trọng dụng nhiều hơn nữa. Thế nhưng, anh vẫn luôn là sự lựa chọn sau Wayne Rooney. Những lần dự bị dần tăng lên với cầu thủ được mệnh danh là “Hạt đậu nhỏ” này khi MU liên tiếp dùng anh vào con bài chiến thuật. Thay vì được ra sân nay từ đầu, Chicharito luôn được HLV Ferguson cho vào trong hiệp 2 hoặc vào thay Rooney khi anh có dấu hiệu xuống sức hoặc chấn thương. Nhưng những điều ấy không làm Chicharito thất vọng, anh vẫn luôn nổ lực tập luyện trên sân tập. Tận dụng mọi cơ hội đến với mình nhờ vào khả năng đánh hơi bàn thắng cực tốt. Tố chất này giúp anh trụ lại M.U dù anh thường xuyên không phải là sự lựa chọn hàng đầu.
Mùa giải 2012/13 bắt đầu trở nên khó khăn hơn khi bản hợp đồng Van Persie đến với M.U. Từ việc chỉ đứng sau tiền đạo Rooney, thì nay Chicharito đứng sau cả Van Persie và Danny Welbeck. Đáng buồn thay mỗi khi vào sân anh luôn toản sáng nhưng BLĐ MU lại không nghĩ vậy. Con số 18 bàn thắng sau 36 trận là cực kỳ ấn tượng cuối mùa giải đó. Và cứ thế, anh vẫn âm thầm dự bị, ghi bàn và lại vẫn cứ dự bị.
Chicharito khao khát được ra sân, thi đấu và ghi bàn. Đó là ao ước của bất cứ tiền đạo nào. Nhưng BLĐ MU lại luôn cho rằng anh khó có cơ hội cạnh tranh với các đàn anh hay cả với cầu thủ trẻ khi ấy là Welbeck. Sự khao khát ấy thể hiện khi mỗi lần ghi bàn, anh luôn hôn lên ngực áo của đội bóng. Và anh từng nhiều lần bày tỏ nguyện vọng được gắn bó với MU đến hết sự nghiệp. Nhưng trớ trêu thay sau khi Alex Ferguson chia tay Quỷ đỏ, HLV David Moyse lên thay và gần như ông cất tiền đạo người Mexico lên băng ghế dự bị cả mùa.
9 bàn thắng trong tất cả các đầu trường khiến “Hạt đậu nhỏ” trở nên bất mãn hơn vào cách dùng người của vị HLV này. Cuối mùa giải 2013/14, HLV Moyse bị sa thải. Và tương lai của Chichrito đang dần trở nên phiêu lưu hơn. MU đẩy anh sang Real với hi vọng anh sẽ tìm được người thay thế khi đó là Radamel Falcao. Trong khi đó, đây được xem là bước tiến để Chicharito tung hoành tại La Liga và hơn hết là được chơi tại Champions League.
Bàn thắng anh ghi vào lưới Atletico Madrid giúp Real tiến vào bán kết Champions League mùa trước giúp anh chiếm được niềm tin ở người hâm mộ. Sau bàn thắng đó, “Hạt đậu nhỏ” đã khóc. Anh khóc vì cảm động, vì giúp được Real tiến vào bán kết. Trên cả là anh cho rằng đó gần như là thành quả cả mùa giải vừa qua của mình đang ngập tràn trong bàn thắng đó. Tất cả những hi vọng anh làm dự bị dưới cái bóng Benzema, Ronaldo giờ đây được người hâm mộ công nhận và tán dương. Anh hi vọng với bàn thắng đó BLĐ Real sẽ chịu chi để giữ anh lại. Nhưng không, Real vẫn để anh trở lại MU sau một mùa giải thi đấu khá thành công.
Giờ đây anh đang tập trung cùng M.U trong chuyến du đấu hè. Đã có những tin đồn cho rằng anh sẽ ra đi. Không ít lại cho rằng anh sẽ ở lại đội chủ sân Old Trafford. Nhưng dù đi hay ở thì người hâm mộ Quỷ đỏ nói riêng và những người hâm mộ bóng đá nói chung vẫn yêu mến cầu thủ nhỏ con này. Một cầu thủ mà từ sau thời của tiền đạo Solskjaer người hâm mộ mới được đứng trước những khoảnh khắc chói sáng trong phút chốc. Những pha ghi bàn của anh luôn mang lại những cảm xúc tột bật mỗi khi xem MU thi đấu.
Và dù sắp tới anh ra đi hay ở lại MU, anh vẫn sẽ luôn thể hiện sự chuyên nghiệp dù rằng dự bị là điều anh rất khó tránh khỏi. Nhưng trên hết, Chicharito luôn tận dụng mọi cơ hội ra sân, anh luôn khao khát chơi bóng, tỏa sáng và luôn đem đến mọi cảm xúc đặc biết đến cho những người yêu mến anh.
(Bạn đọc: Nguyễn Yên)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam