MỚI NHẤT :
  • Simon Jordan ca ngợi Sir Jim Ratcliffe
  • Thắng dễ Roma, Leverkusen đặt 1 chân vào chung kết
  • Tiết lộ quá khứ ăn chơi, vô kỷ luật của tân HLV tuyển Việt Nam
  • Vòng 16 V-League: Đại chiến đỉnh bảng; HAGL gặp thách thức
  • Arsenal hy sinh Jesus để có được 'họng pháo' của Inter
  • Barcelona đồng ý mua sao Girona
  • Tottenham coi như toang
  • Pochettino: "Lần đầu tiên trong mùa bóng, tôi mới thực sự hạnh phúc"
  • Barca, Atletico Madrid tranh tiền vệ chất lượng
  • Joe Cole so sánh Florian Wirtz với Foden, Bellingham, Musiala
  • 3 điều rút ra khi HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam
  • Đội nhà thảm bại, sao Aston Villa vẫn nuôi hy vọng ngược dòng
  • Man United báo giá Rashford cho Arsenal
  • Aston Villa thua sốc, Unai Emery vẫn lạc quan
  • 4 tiền vệ có thể thay thế Bruno Fernandes ở M.U
  • Tân HLV tuyển Việt Nam đòi lương quá cao, VFF nói gì?
  • Thua 0-2, De Rossi nói thẳng về đẳng cấp của Leverkusen
  • Thắng Tottenham, Pochettino khen ngợi 2 cầu thủ Chelsea
  • Thomas Tuchel có gì cho Manchester United?
  • Tottenham thất bại, Postecoglou nhận mọi trách nhiệm
  • Hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm, Aston Villa thua sốc trước Olympiakos
  • Erik ten Hag phản pháo tin đồn M.U thanh lọc đội hình
  • Redknapp: "Chelsea thật điên rồ nếu sa thải Pochettino"
  • Gục ngã trước Chelsea, Tottenham xa dần top 4
  • Gục ngã trong hiệp phụ trước Iraq, U23 Indonesia chưa thể giành vé dự Olympic
  • Iraq ghi bàn, CĐV Indonesia nổi giận với VAR
  • Hai quyết định tự hủy ở Old Trafford
  • 2 viễn cảnh điên rồ nhất giữa Ten Hag và Sancho
  • Đội hình Arsenal xuất sắc nhất mọi thời đại của Morgan
  • Cầu thủ bị lãng quên xuất hiện trên sân tập Man Utd
  • Sir Jim chấn chỉnh, dàn xếp luôn tương lai Ten Hag?
  • Xác nhận! Lucas Hernandez chia tay EURO 2024
  • De Jong có câu trả lời dứt khoát với Man Utd
  • Ten Hag: “Tôi vui cho Sancho"
  • Toni Kroos: "Cậu ấy không chỉ nhanh nhẹn mà còn thông minh"
  • Arsenal ở rất gần chữ ký đầu tiên trong mùa hè
  • Man United tiến gần đến mục tiêu số 1
  • Nhìn lại thương vụ chuyển nhượng Vinícius Júnior 6 năm trước
  • Chung kết U23 châu Á: Sao Nhật Bản chỉ điều đáng sợ của Uzbekistan
  • 95 triệu euro lãng phí của PSG
  • Chỉ gặp "gã tí hon", Milan lo sợ điều gì?

    15:41 Chủ nhật 30/09/2018

    BongDa.com.vn Cuối tuần này, AC Milan sẽ đến làm khách tại Citta del Tricolore để gặp đội chủ nhà Sassuolo. Trong bối cảnh Rossoneri đang không có thành tích tốt trong thời gian gần đây, các tifosi của họ rất lo ngại rằng đội bóng mà mình yêu quý sẽ có thêm một kết quả tệ hại nữa. Dưới đây là những kịch bản mà các milanista không hề muốn thấy, nhưng hoàn toàn có thể xảy ra.

     Khung thành của Gianluigi Donnarumma tiếp tục phải rung lên

    Với một hàng phòng ngự đang sở hữu thủ môn tài năng Gianluigi Donnarumma, kinh nghiệm của Mateo Musacchio, Riccardo Rodriguez, sức trẻ của Davide Calabria, cùng sự chỉ huy của đội trưởng Alessio Romagnoli, thật khó để tin rằng AC Milan đã liên tục bị thủng lưới và mất điểm đáng tiếc.

    Khung thành của Gigio đã bị rung lên tám lần trong mùa giải này, và là đội duy nhất không thể giữ sạch lưới trong tất cả các trận đã đấu tại Serie A. Ngay cả tân binh Frosinone đang ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng cũng đã có được một trận không để đối thủ ghi bàn.

     - Bóng Đá

     Đến lúc này, không ai ngờ rằng thủ thành tài năng như Donnarumma đã phải vào lưới nhặt bóng đến 8 lần.

    Phải đối đầu với một Sassuolo đang sở hữu thành tích ghi bàn khủng nhất Serie A tính đến thời điểm hiện tại chẳng khác nào một cơn ác mộng với Rossoneri. Sẽ không có gì bất ngờ nếu ít nhất một lần nữa Gianluigi Donnarumma phải vào lưới nhặt bóng để nối dài thành tích buồn.

    Manuel Locatelli ghi bàn

    Đến bây giờ, có lẽ các milanista vẫn cảm thấy khó hiểu khi ban lãnh đạo quyết định để Manuel Locatelli đến với Sassuolo theo một bản hợp đồng cho mượn, kèm theo điều khoản bắt buộc mua đứt và không cài điều khoản ưu tiên mua lại.

    Chàng trai hai mươi tuổi này được đánh giá là một tiền vệ xuất sắc trong tương lai. Những màn trình diễn của anh trong hai mùa giải trước đó đã phần nào nói lên điều này và chắc chắn anh sẽ còn phát triển hơn nữa. Trong bối cảnh Riccardo Montolivo, Lucas Biglia hay Tiemoue Bakayoko liên tục chơi thất vọng, các milanista lại càng cảm thấy nhớ Manuel Locatelli hơn.

     - Bóng Đá

     Locatelli có quyết tâm ghi bàn vào lưới đội bóng cũ vào đêm nay?

    Chuyển đến Sassuolo, Loca đã trưởng thành hơn rất nhiều. Anh đã được ra sân bốn trận đấu và góp công không nhỏ vào thành tích tuyệt vời mà Neroverdi đang sở hữu. Điều duy nhất anh còn thiếu, đó là một lần được ăn mừng bàn thắng. Điều gì sẽ xảy ra nếu bàn thắng đầu tiên của Manuel Locatelli lại được ghi vào lưới AC Milan vào cuối tuần này? Anh sẽ không ăn mừng, chắc chắn là vậy. Song, điều ấy chỉ càng làm cho các milanista cảm thấy buồn và tiếc nuối nhiều hơn.

    Bàn thua vào phút cuối và AC Milan không thể có ba điểm

    Khi AC Milan ghi bàn vượt lên dẫn trước, các tifosi của họ sẽ cảm thấy như thế nào? Họ sẽ ăn mừng một lát, rồi sau đó cảm thấy… lo lắng nhiều hơn. Khung thành của Gianluigi Donnarumma sắp phải đối diện với sức ép vô cùng lớn, trong khi các hậu vệ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi có thể mắc những sai lầm ngớ ngẩn.

    Rossoneri đã thi đấu năm trận tại Serie A mùa này, và có bốn trận thầy trò ông Gennaro Gattuso bị mất điểm vào những phút cuối. Trước Napoli, dù đã dẫn trước hai bàn, nhưng cuối cùng Lucas Biglia cùng các đồng đội vẫn để thua ngược. Còn trong cuộc đối đầu với Atalanta và Empoli, những sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ đã khiến AC Milan phải rời sân với chỉ một điểm.

     - Bóng Đá

     Dù đang lo lắng về hàng phòng ngự Milan nhưng HLV Gattuso vẫn phải đặt niềm tin vào hàng công mạnh mẽ.

    Ở trận đấu với Sassuolo sắp tới, tâm trạng của các milanista cũng sẽ giống như vậy. Họ lo ngại một bàn thua vào những phút cuối sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả nỗ lực mà thầy trò ông Gennaro Gattuso đã thể hiện trong suốt phần lớn thời gian của trận đấu. Khi ấy, thêm một lần nữa AC Milan không thể giành trọn ba điểm, nối dài chuỗi trận không thắng lên con số bốn. Một thành tích vô cùng tệ hại với đội hình trị giá hàng trăm triệu mà Gennaro Gattuso đang sở hữu.

    Manuel Locatelli ghi bàn vào những phút cuối, khiến chuỗi trận không thể giữ sạch lưới của Gianluigi Donnarumma tiếp tục gia tăng, và AC Milan thì một lần nữa mất điểm. Nếu cả ba điều này cùng xuất hiện thì các milanista sẽ cảm thấy thất vọng tột cùng. Sau chuỗi ngày u ám, hi vọng rằng họ sẽ được hưởng trọn vẹn niềm vui, dù điều ấy sẽ rất khó khăn…

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Chia sẻ

    Loading...