MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Chỉ có trung phong và thủ môn Việt Nam là hay

    10:27 Thứ tư 09/09/2015

    Tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng phải nói là hết sức may mắn khi hạ Đài Loan 2-1 trong thế trận bị đội chủ nhà lấn lướt.

    (BongDa.com.vn) – Tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng phải nói là hết sức may mắn khi hạ Đài Loan 2-1 trong thế trận bị đội chủ nhà lấn lướt, do hàng thủ đá kém chắc chắn và hàng tiền vệ cầm bóng không tốt.

    Tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng may mắn khi hạ Đài Loan 2-1 trong thế trận bị đội chủ nhà lấn lướt. Ảnh: Internet.
    Tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng may mắn khi hạ Đài Loan 2-1 trong thế trận bị đội chủ nhà lấn lướt. Ảnh: Internet.
    T
    uy nhiên trong bóng đá thì ngoài  vấn đề chuyên môn ra thì yếu tố may mắn từ vấn đề khách quan, cách cầm còi của trọng tài cũng quyết định đến kết quả cuối cùng của trận đấu. Một đội bóng hay chưa chắc luôn bách thắng nếu họ gặp một ngày kém may mắn từ nhiều nguyên nhân.

    Hãy nhớ lại trận tuyển U23 VN gặp tuyển Myanmar tại SEA Games 28 vừa qua. Chúng ta lấn lướt thế trận, cơ hội dứt điểm nhiều hơn đội bạn, chỉ tiêng Mạc Hồng Quân cũng đã bỏ lỡ ít nhất 5, 6 cơ hội có thể ghi bàn thắng. Thế mà VN vẫn thất bại 1-2 đầy cay đắng sau hai pha ghi bàn quá đỗi may mắn của Myanmar.

    Nếu cái tay của Ngọc Thắng không quá “vô duyên” chìa ta khi nhảy lên cản phá cú sút của đối phương khiến VN bị quả phạt đền 11m. Chính bàn thua này càng làm tâm lý các cầu thủ VN thêm ức chế, luôn nôn nóng gỡ hòa trong vội vã. Dù Huy Toàn đã hỡ hòa trong nỗ lực của toàn đội, nhưng VN vẫn thua cay đắng do thần may mắn luôn đứng về phía…Myanmar.

    Cú thoát xuống bên cánh phải của cầu thủ Myanmar trong pha phản công trước khi tung cú sút sấm sét lại trúng nhầm cái chân của Thanh Hiền, vô tình tạo thành đường bóng “độc” làm thủ môn xuất sắc Minh Long phải bó tay.

    Nhắc đến trận đấu trên để thấy bóng đá luôn bất ngờ, nhiều yếu tố may rủi và có cả sự “công bằng”. Cái công bằng đã được bóng đá “đem trả” lại cho tuyển Việt Nam trong trận thắng Đài Loan 2-1.  Trận này VN gặp may mắn. Nhất là cú sút hơi bị nhẹ, trượt bóng của Phi Sơn và sự vụng về, lúng túng của hậu vệ Đài Loan góp phần tạo nên bàn thắng trên.

    Tuy nhiên để tạo nên chiến thắng, tạo nên may mắn thì cũng cần có những nhân tố…biết tạo nên may mắn đó. Chỉ có trung phong Công Vinh với kinh nghiệm và sự nỗ lực cá nhân khi ghi dấu ấn trong cả hai bàn thắng đầy may mắn đó. Và thủ môn Nguyên Mạnh rất lăn xả để cứu thua nhiều pha bóng cho đội nhà.

    Việt Nam thắng nhưng chưa thật sự thuyết phục khán giả bởi lối chơi kém máu lửa, thiếu gắn kết và những khoảnh khắc bùng nỗ làm ngây ngất lòng người. Chủ yếu VN chưa cho thấy lối chơi tập thể đồng đều qua hàng tiền vệ và hậu vệ thi đấu kém cỏi, vật vờ.

    Công bằng đã “trở lại” với tuyển VN, nhưng trong bóng đá thì không phải lúc nào nó cũng hiện hữu. Chủ yếu chúng ta phải biết củng cố đội hình, thi đấu nỗ lực hơn nữa và HLV Miura bổ sung nhân sự cũng như có đấu pháp hợp lý hơn nếu muốn làm chuyện…bất ngờ.

    (Bạn đọc: Hoàng Thảo)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...