20 ngày nữa, Amsterdam Arena sẽ được đổi tên thành Johan Cruyff Arena, vào đúng ngày sinh của huyền thoại người Hà Lan. “Forever Johan Cruyff” - một băng rôn to lớn được giương cao sau khi Bertrand Traore (cầu thủ được mượn từ Chelsea) ghi bàn mở tỷ số. Ajax đã tri ân huyền thoại của mình theo một cách không thể tuyệt vời hơn, trong một kỷ nguyên u ám của bóng đá xứ sở hoa Tuy líp.
Ajax đã ăn mừng chiến thắng trước Schalke như thể vô địch, dù họ chỉ mới vào vòng bán kết cúp châu Âu lần đầu tiên sau 20 năm. Các cổ động viên Ajax già cỗi nhớ những ngày này, ngày mà đội bóng trẻ của họ trình diễn thứ bóng đá cuốn hút và say mê, trong một sân vận động cuồng nhiệt, ở những đấu trường hàng đầu châu Âu. Trên khán đài, Louis van Gaal quan sát và ghi chép vào một cuốn sổ, những chi tiết về một tài năng có tên Kluivert. Giống như 20 năm trước.
Sau khi ném đi cơ hội vô địch Hà Lan (Eredivisie) bằng thất bại trước PSV tuần trước, đoàn quân của HLV Peter Bosz đã trình diễn lại thứ bóng đá từng làm cả châu Âu say mê. Cú đúp từ Bertrand Traore và hai bàn từ Kasper Dolberg và Amin Younes làm rung chuyển các khán đài Amsterdam Arena. Trẻ trung, tấn công nhiệt tình, pressing, giải trí. Những cầu thủ tấn công tham gia phòng ngự, và những cầu thủ phòng ngự tham gia tấn công, những ký ức xa mờ hiển hiện trở lại.
"Vào bán kết là một thành tựu, nhưng cách Ajax thắng bằng thứ bóng đá giải trí của riêng họ mới là điều quan trọng," Peter Bosz - HLV Ajax nói sau trận thắng Schalke. Độ tuổi trung bình của Ajax đêm qua là 22 tuổi và 137 ngày, trẻ thứ hai ở các cúp châu Âu mùa này, sau Genk - CLB của Bỉ. Sự thiếu kinh nghiệm đã bộc lộ nhược điểm sau 25 phút đầu, Ajax khí thế ngút trời, nhưng không thể xâm nhập vòng cấm Lyon.
Hakim Ziyech, Lasse Schone và Davy Klaassen bị phong tỏa ở khu vực trung tâm, trong khi Traore và Younes gặp khó ở hai cánh. Nhưng khi Traore ghi bàn từ tình huống đá phạt, tinh thần của đội bóng được giải tỏa. Ajax bắt đầu đè bẹp Lyon bằng tốc độ và sức trẻ.
Dolberg thể hiện bản năng săn bàn của mình, điều anh đã làm rất nhiều lần ở mùa giải năm nay, bằng một cú đúp. Dù để đối thủ có được 1 bàn thắng trên sân khách, nhưng việc nã vào lưới Lyon tới 4 bàn là một lợi thế to lớn.
Ngay cả khi họ phải sử dụng bộ đôi hậu vệ dự bị Kenny Tete và Jairo Riedewald, thay cho Joel Veltman và Nick Viergever treo giò. Hai cầu thủ trẻ khác là Davinson Sanchez (20 tuổi) và Matthias de Ligt, (17 tuổi), chơi chững chạc không ngờ. Ở tuổi 17, Matthias de Ligt chơi như thể Japp Stam.
Chỉ có một cú sốc nho nhỏ ở 20 phút cuối, khi đội chủ nhà không thể ghi thêm bàn. Ajax hủy diệt Lyon bằng một màn trình diễn khoáng đạt và gợi nhớ lại thời hoàng kim của họ. Các cổ động viên Ajax đã đứng ngập quảng trường Amsterdam sau khi trận đấu kết thúc, ăn mừng như thể họ đã vô địch Europa League.
Video tổng hợp trận Ajax 4-1 Lyon: