MỚI NHẤT :
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • Chẳng có câu chuyện cổ tích nào về Iceland cả

    10:01 Thứ tư 29/06/2016 | 18| 12

    BongDa.com.vn Mọi người nói về Iceland như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, nhưng có mấy ai hiểu họ đã làm điều đó theo một kế hoạch kéo dài qua nhiều năm.

    Đã từng có một câu nói rất hay thế này: “Mọi câu chuyện cổ tích đều bắt đầu từ những khó khăn”. Điểm chung duy nhất của Iceland với những câu chuyện thần tiên này là khởi nguồn của cái kết có hậu, họ đã trải qua rất nhiều cam go trong quá khứ. Nhưng để có được thành công như hôm nay không phải chỉ ngồi khóc lóc và đợi bà tiên xuất hiện như trong truyện Lọ Lem, chính kết hoạch và nỗ lực đã giúp Iceland tạo ra ông Bụt của riêng mình.

    Một tập thể tuyệt vời

    Hãy nhìn cái cách mà Aron Gunnarsson, đội trưởng của Iceland, cùng đồng đội của mình đứng trước tiếng vỗ tay như sấm rền sau trận thắng trước đội tuyển Anh. Người ta không chỉ thấy đó là một trận đấu bình thường. Những con dân của quốc đảo phía bắc Đại Tây Dương đã cùng nhau ăn mừng sau trận thắng, tất cả cầu thủ, người hâm mộ và ban huấn luyện đều hòa mình làm một, họ là tập thể tuyệt vời.

    ice1

    Thành công của Iceland đến từ sự logic. Ảnh: Internet.

    Đó là một đất nước nơi HLV trưởng Heimir Hallgrimsson có thể “nhổ răng” cho bạn một cách dễ dàng, vì đó là công việc chính của ông. Đó là một quốc gia nơi HLV trưởng đứng trước đám đông NHM để thảo luận về đội hình chính và chiến thuật trong trận đấu sắp tới. Đó là nơi những tuyển thủ quốc gia trở về dạy dỗ cho trẻ em quê nhà, họ bên cạnh nhau và như một gia đình đầm ấm.

    Rất ít cái tôi, niềm đam mê cá nhân xuất hiện trong số những người đó. Đây là việc khó, họ cam kết cùng nhau và trên hết là sự logic trong cách làm việc đã tạo nên sự tiến bộ cho Iceland. Đất nước này là một nhóm cộng đồng, không phải là mớ hỗn độn rồi tìm ra vài cá nhân xuất sắc nhất như bất kỳ quốc gia nào.

    Điều tồi tệ nhất mà bạn thường nghĩ ngay đến thành công của Iceland tại EURO 2016 là một câu chuyện cổ tích. Những hạt bụi pixie lấp lánh của những nàng tiên ư? Một ông thần xuất hiện từ trong chai ư? Hay những mảnh đất màu mỡ bay lơ lửng trên chín tầng mây? Không hề! Hãy quên đi xứ sở thần tiên không có thực, mọi thành công của Iceland đều có sự logic, thành tựu của họ đến từ cách làm việc hiệu quả bằng cách phát huy sức mạnh của tính tập thể.

    Chiến thắng đến từ sự hợp lý

    Iceland không nhờ cậy ai để thắng Áo hay Anh, họ tự mình cầm hòa Bồ Đào Nha và Hungary. Còn nhớ trước đây không lâu, Iceland cũng hạ gục Hà Lan ở vòng sơ loại để đoạt quyền vào chơi ở EURO. Sự thành công mang tính tương đối đến thời điểm này là hợp lý.

    ice2

    Họ sở hữu một tập thể gắn kết với nhau. Ảnh: Internet.

    Với Iceland, bộ khung chính đánh bại người Anh có nguồn gốc từ đội U21 Iceland từng vô địch châu Âu lần đầu tiên vào năm 2011. Những cầu thủ phát triển cùng nhau, học với nhau trong một môi trường gần gũi và hiểu rõ từng cá nhân một cách tuyệt vời.

    Những con người thấu hiểu nhau từng chi tiết đã cùng nhau phát triển một ý tưởng táo bạo, những ngôi nhà bóng đá trên khắp cả nước. Tất cả công dân già trẻ lớn bé đều có thể sử dụng những công cụ hỗ trợ bóng đá tiện nghi bậc nhất tại đây. Không những thế, Iceland còn nổi tiếng với tỷ lệ HLV là 1 trên 500 dân, con số này tại Anh là 1 trên 10.000. Một quốc gia có cơ sở vật chất tuyệt vời với những HLV tài năng “trà trộn” trong bất cứ nơi đâu, dễ hiểu họ đã giành chiến thắng trước tuyển Anh một cách “khó hiểu.”

    Một điểm khác nữa, những cầu thủ giỏi nhất của Iceland khi đến tuổi thiếu niên sẽ tự giác ra nước ngoài học tập những điều mới mẻ để bảo vệ mình. Không có ai ở Iceland khuyến khích họ ở lại, nếu muốn thi đấu thì hãy đi đi rồi quay về cống hiến cho quốc gia, đó mới là niềm tự hào mà người Iceland luôn hướng tới.

    Mỗi khi các cầu thủ Iceland thi đấu luôn có rất đông “cầu thủ thứ 12” trên khán đài. Hậu vệ Kari Arnason tính toán rằng anh luôn nhận ra khoảng 50% CĐV trên khán đài là của Iceland. Người ta cũng ước tính có khoảng 10% dân số của Iceland đặt chân đến Pháp trong kỳ EURO lần này, nếu tính tương đương sẽ là 30 triệu người Mỹ.

    Cuối cùng, dù dân số 330.000 của Iceland hay 53 triệu của Anh, HLV cũng chỉ có thể chọn 11 người cho đội hình chính thức. Tuy nhiên với 11 cầu thủ bất kỳ nào của Iceland, họ cũng luôn tuân thủ kỷ luật, kỹ thuật, động lực, tự hào và tình bạn mà người dân quốc đảo này từ lâu vẫn luôn tôn trọng. Đó là tất cả những gì đã giúp cho Gunnarsson và những đồng đội của anh có được thành quả như ngày hôm nay.

    Nguyên Trí | 09:05 29/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...