MỚI NHẤT :
  • Sommer là món hời lớn nhất của Inter
  • Richard Keys: "Arteta đã nhận ra sai lầm"
  • Aaron Ramsdale nên làm gì tiếp theo?
  • HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải nguyên nhân chia tay VFF
  • Jorginho: "Đó là lý do tôi ở lại"
  • De Gea gây bất ngờ với CĐV Man United
  • 4 điều rút ra sau thất bại của Aston Villa tại UECL
  • Beckham cùng dàn cựu danh thủ Man Utd xuất hiện trên thảm đỏ
  • Agbonlahor giục sao 73 triệu bảng rời Man Utd
  • Man Utd chốt thời điểm bán Maguire
  • 5 đội bóng Premier League bị chấn thương tàn phá: M.U xếp thứ 4
  • Choáng với Bayer Leverkusen
  • HLV Troussier xuất hiện trong ngày U23 Indonesia vỡ mộng Olympic
  • Barca xác định 2 cái tên cần bán
  • CAHN sa sút, HLV Kiatisuk đòi xây dựng 2 đội hình
  • Alonso mơ về cú ăn 3 lịch sử
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 37 Ngoại hạng Anh
  • “Đó là điều Rashford cần”
  • Mục tiêu của Arsenal được tâng bốc lên mây
  • Rõ tương lai của Inzaghi
  • De Rossi nhận thấy vấn đề của Leverkusen
  • FIFPro & các giải VĐQG khởi kiện FIFA
  • 6 sự vắng mặt đáng tiếc ở giải "Cầu thủ xuất sắc nhất năm"
  • Nước Ý tiếp tục có 3 đại diện ở các trận chung kết của UEFA
  • Thua Thể Công Viettel, HLV Nhật Bản chỉ rõ vấn đề của Hà Nội FC
  • XONG! Chốt mức giá để Bremer gia nhập Man Utd
  • 'Guardiola có phải HLV thiên tài đâu'
  • Jim Ratcliffe ra tay giải quyết triệt để vấn đề tại Man Utd
  • 'Arteta đúng đắn khi loại bỏ Aubameyang, Ozil'
  • PSG đàm phán với ngôi sao thay thế Mbappe
  • Serie A sẽ có 9 đại diện ở các cúp châu Âu mùa sau
  • Những kỷ lục đã bị phá vỡ và những thứ cần chinh phục của Leverkusen
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất vòng bán kết Champions League
  • Diễn biến quan trọng vụ Man Utd bổ nhiệm Tuchel
  • Xavi Simons báo tin buồn cho PSG
  • Deschamps sẽ gọi tiền vệ Real bất chấp chấn thương
  • "Ở sân nhà, chúng tôi là hổ; trên sân khách, chúng tôi chỉ là mèo"
  • Pochettino 'nín thở' chờ quyết định từ Chelsea
  • M.U làm thương vụ kinh tế với Atletico
  • Vòng 17 V-League: HAGL thăng hoa; Nhà vua mới lộ diện
  • Champions League mùa giải 2003/04 sẽ được tái hiện?

    22:42 Thứ sáu 08/04/2016

    Champions League 2003/04, Porto và Monaco khiến cả Châu Âu bất ngờ khi thẳng tiến vào trận chung kết. Liệu năm nay, kịch bản tương tự sẽ xảy ra?

    (BongDa.com.vn) – Mùa giải 2003/04, Porto và Monaco khiến cả Châu Âu bất ngờ khi lần lượt vượt qua hang loạt ông lớn như Real Madrid hay Man United để thẳng tiến vào trận chung kết. Liệu năm nay, kịch bản tương tự sẽ xảy ra?

    Chỉ cần thắng tối thiểu 1-0 là Atletico Madrid có thể biến Barca thành nhà cựu vô địch. Ảnh: Internet.
    Chỉ cần thắng tối thiểu 1-0 là Atletico Madrid có thể biến Barca thành nhà cựu vô địch. Ảnh: Internet.
    K
    hi mà những Barcelona, Bayern Munich, Real Madrid cùng góp mặt ở vòng đấu của 8 đội mạnh nhất thì ai cũng mạnh dạn dặt cửa cho họ đi tiếp. Nhưng trong bóng đá, không thể nói trước được chuyện gì và ở những trận đối đầu trực tiếp thì khoảng cách đẳng cấp, truyền thống… có thể bị xóa nhòa trong khoảnh khắc.

    Ai cũng biết Bayern Munich quá mạnh so với Benfica. Việc thầy trò Pep Guardiola thắng trên sân nhà Allian Arena ở trận lượt đi là chuyện ai cũng biết. Nhưng có một điều chẳng ai biết hay chẳng ai dám nghĩ tới là họ chỉ thắng với một bàn cách biệt. Một bàn là quá mong manh khi trong trận lượt về Bayern Munich phải hành quân đến đất khách.

    Dù được đánh giá có đội hình toàn diện hàng đầu Châu Âu nhưng Hùm xám vẫn thường hay gây thất vọng khi xa nhà. Đó là lý do để người ta tin vào một kết cục gây sốc có thể xảy ra là Benfica loại Bayern Munich.

    Barcelona cũng rơi vào hoàn cảnh còn khó khăn hơn khi đã để Atletico Madrid có được một bàn thắng làm vốn cho trận lượt về. Tỷ số 2-1 tại Camp Nou rõ ràng chỉ mang lại cho thầy trò Luis Enrique chút lợi thế nhỏ nhoi mà thôi. Chỉ cần thắng tối thiểu 1-0 là Atletico Madrid có thể biến Barca thành nhà cựu vô địch. Và điều này là chẳng có gì quá sức với đội bóng sọc đỏ trắng thành Madrid.

    Thua trắng hai bàn, Real đang tự đánh mất cơ hội của mình. Ảnh: Internet.
    Thua trắng hai bàn, Real đang tự đánh mất cơ hội của mình. Ảnh: Internet.

    Một ứng cử viên nặng ký khác là Real Madrid cũng đang đánh mất dần cơ hội đi tiếp của mình khi thua 2 bàn trắng trước Wolfsburg. Trái với mọi dự đoán ban đầu, đội bóng của HLV Zidane đã chơi bế tắc trước đội bóng Đức và nhận thất bại đau đớn. Dù sẽ được đá lượt về tại Santiago Bernabeu nhưng ai cũng hiểu rằng nhiệm vụ ghi hơn 2 bàn là không dễ cho Ronaldo và các đồng đội. Nếu để Wolfsburg có được bàn thắng thì độ khó của Real Madrid càng tăng lên gấp bội. Khi ấy Real sẽ bị loại.

    Cái tên cuối cùng đang gặp bất lợi sau tứ kết lượt đi là Paris Saint Germain (PSG). Dù được đánh giá cao hơn Man City và có lợi thế sân nhà nhưng PSG đã bị đối thủ đến từ Anh cầm hòa với tỷ số 2-2. Một tỷ số quá bất lợi cho thầy trò Laurent Blanc. Trên sân nhà Etihad mùa này, Man City đã có những khoảnh khắc lên đồng nên cũng dễ hiểu vì sao họ được đánh giá là sẽ đi tiếp bởi PSG rất khó giành phần thắng hoặc có trận hòa tối thiểu 2-2 tại sân nhà của Man City.

    Những Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich và PSG đều được đánh giá cao hơn các đối thủ còn lại tại vòng tứ kết Champions League. Tuy nhiên sau lượt đi kết thúc, chưa có gì đảm bảo cho họ một chiếc vé đi tiếp. Một kết cục gây sốc là có thể cả 4 đều bị loại trước ngưỡng cửa bán kết. Tại sao không chứ. Và khi ấy những kẻ bị cho là ngoài cuộc như Man City, Benfica hay Wolfsburg bỗng có cơ hội viết nên trang sử vẻ vang như cái cách mà Porto hay Monaco đã làm được cách đây hơn một thập kỷ.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...