MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • CĐV Trung Quốc rên xiết: Thật nhục nhã, đúng là 1 đội tuyển "vô dụng"

    10:56 Thứ hai 13/01/2020 | 8

    BongDa.com.vn CĐV Trung Quốc đã bày tỏ sự thất vọng tột cùng sau khi đội nhà chính thức bị loại khỏi VCK châu Á 2020 sau trận thua U23 Uzbekistan.

    U23 Trung Quốc đã chính thức nói lời chia tay với VCK châu Á 2020 sau khi nhận thất bại thứ 2 liên tiếp tại bảng C. Đêm qua, đội tuyển đất nước đông dân nhất Thế giới đã thất thủ 0-2 trước đương kim vô địch U23 Uzbekistan. Trước đó, họ cũng ngã ngựa với tỷ số 0-1 trước U23 Hàn Quốc.

    Nhìn toàn cục, đoàn quân của HLV Hao Wei đã thể hiện bộ mặt bạc nhược, họ run sợ, co cụm phòng ngự và không tạo nhiều dấu ấn trên hàng công. Họ để thủng lưới 3 bàn và chưa ghi được bàn nào sau 2 trận đấu. Cũng phải nói thêm rằng 2 đối thủ của U23 Trung Quốc quá mạnh và thi đấu áp đặt lối chơi rất hiệu quả.

    CĐV Trung Quốc rên xiết: Thật nhục nhã, đúng là 1 đội tuyển

     U23 Trung Quốc thất bại trước Uzbekistan và chính thức nói lời chia tay với VCK châu Á 2020.

    Sau thất bại đáng xấu hổ của đội nhà, rất nhiều CĐV Trung Quốc không ngần ngại bày tỏ sự phẫn nộ, thẳng thắn chỉ trích tập thể đội. Trên các diễn đàn của trang Sina hay Sohu, NHM tích cực bình luận:

    Tài khoản tên Wang Yu viết: "Các cầu thủ giờ chỉ thi đấu vì tiền. Giải đấu này không có tiền? Vậy đừng mơ họ thi đấu với nỗ lực thật sự. Các ông chủ giàu có đã biến cầu thủ trẻ thành ra như thế đấy."

    CĐV Sui Yi cay đắng: "Có quá ít cầu thủ trẻ Trung Quốc biết chơi bóng." còn Guo Jing thì chỉ bình luận ngắn gọn "Quá nhục nhã".

    Các CĐV khác cũng dồn dập bình luận:

    Một đội bóng vô dụng! Quá tệ, lối chơi không có gì đặc sắc. Các cầu thủ thi đấu không có sự gắn kết, không có ý chí chiến đấu, không tốc độ, không sức mạnh thể chất! Vô dụng!

    “Thật nực cười khi LĐBĐ Trung Quốc tuyên bố đây là những cầu thủ để hướng đến World Cup."

    CĐV Trung Quốc rên xiết: Thật nhục nhã, đúng là 1 đội tuyển

     U23 Trung Quốc mang đến sự thất vọng cho NHM nước nhà. Ảnh: Sina.

    “Ngay sau khi xem hiệp 1, tôi đã nhận thấy chúng ta không thể giành chiến thắng. Hai đội bóng không cùng đẳng cấp”.

    “Hãy dừng đầu tư tiền bạc và thời gian vào bóng đá. Không có hy vọng gì đâu."

    Bóng đá Trung Quốc trong năm 2019 đã diễn ra nhiều biến cố không mấy vui vẻ khi ĐTQG thi đấu có phần bết bát ở vòng loại World Cup 2022. Họ không thể thắng được Philippines và thua luôn Syria. Còn ở Cúp Đông Á, Trung Quốc thua Hàn Quốc, Nhật Bản.

    Ở cấp độ U23, đội tuyển nước này thậm chí còn thua U23 Việt Nam 0-2 ở trận giao hữu trên sân nhà. Và hệ quả là những nhà cầm quân lỗi lạc của bóng đá Thế giới là Marcello Lippi và Guus Hiddink đã phải rời bỏ chiếc ghế nóng ở các ĐTQG Trung Quốc.

    Đăng Huy | 10:26 13/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...