MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ Hà Tĩnh bị tạm giữ, Xuân Trường công khai suy nghĩ
  • Thương vụ Lewandowski - Ả Rập Saudi ngã ngũ
  • "Cậu ấy phù hợp với La Liga hơn Premier League"
  • Pep Guardiola: "Liverpool, Man Utd, Chelsea, Arsenal chưa làm được điều đó"
  • Klopp nói thẳng về đẳng cấp của Aston Villa
  • 3 tiền đạo trẻ có thể thay Lewandowski ở Barca
  • Barca tính đưa thần đồng vào thỏa thuận siêu hời
  • Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu: Kane bỏ xa Mbappe
  • 5 thương vụ thành công nhất La Liga 2023/24
  • Chris Sutton nêu khu vực Arsenal xuất sắc hơn Man City
  • Arsenal cổ vũ Spurs, Aston Villa thành fan Man City
  • Sao Chelsea thăng tiến lên tầm cao mới
  • Man United đón 4 trụ cột trở lại trận gặp Newcastle
  • Man City chào đón viện binh quan trọng trở lại
  • Man City đã chấm được người thay thế De Bruyne
  • "Đó là một pha đánh đầu xuất sắc"
  • Hiện tượng Genoa khiến các ông lớn sục sôi
  • CHÍNH THỨC! Kylian Mbappe thắng giải lần thứ 5 liên tiếp
  • Ian Wright: "Garnacho trở thành cứu tinh của Arsenal"
  • Mbappe và chủ tịch PSG cãi nhau lớn
  • CHÍNH THỨC: Kiatisak từ chức HLV trưởng CAHN
  • Bến đỗ bất ngờ cho Bruno Fernandes
  • HLV Bình Định nói thẳng khả năng Đình Trọng trở lại ĐT Việt Nam
  • “CĐV Real sẽ không chấp nhận cậu ấy”
  • Ngày Pep dập tắt giấc mơ hão huyền
  • Gary Lineker so sánh tiền đạo Chelsea với Messi
  • Ancelotti: "Tuần trăng mật vẫn tiếp tục"
  • Những điểm nhấn Bundesliga vòng 33
  • Sếp lớn Barca lên tiếng về tương lai thần đồng
  • Lộ thời điểm HLV Troussier trở thành sếp lớn ở LĐBĐ Indonesia
  • Những gương mặt ấn tượng nhất Serie A vòng 36
  • Pedri cần được "chữa lành"
  • Real vs Alaves (2h30, 15/5): Trận thắng thứ 29
  • Real công bố đội hình, ngọc quý 20 tuổi góp mặt
  • "Cú lừa" Marcus Rashford
  • Trò hề ở Old Trafford tượng trưng cho sự suy tàn của M.U
  • Spurs vs Man City (2h, 15/5): Định đoạt ngôi vương
  • Juve nghĩ ra cách để mua Koopmeiners
  • HAGL thăng hoa, HLV chỉ ra 1 sai lầm của bầu Đức
  • "Odegaard là cầu thủ hay nhất Premier League"
  • Cay cú vụ Pedro, M.U sắp đưa John Stones đắt giá nhất EPL

    13:22 Thứ năm 20/08/2015

    Để mất tiền đạo Pedro vào tay Chelsea, M.U rất muốn mua trung vệ John Stones để trả đũa The Blues.

    Để mất tiền đạo Pedro vào tay Chelsea, M.U rất muốn mua trung vệ John Stones để trả đũa The Blues.

    M.U sẵn sàng chi đậm vì Stones. Ảnh: Internet.
    M.U sẵn sàng chi đậm vì Stones. Ảnh: Internet.

    M.U đang tìm kiếm một cầu thủ tấn công đa năng ở kỳ chuyển nhượng hè 2015, người được HLV Van Gaal nhắm tới là tiền đạo Pedro của Barca. Cầu thủ người Tây Ban Nha sở trường ở vị trí tiền đạo cánh, khi cần anh cũng có thể chơi hộ công hoặc tiền đạo cắm. Sự có mặt của Luis Suarez khiến Pedro liên tục phải ngồi trên băng ghế dự bị, trong khi đó M.U liên tiếp gây sức ép lên Barca trong việc chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1987. Chính vì vậy, giới chuyên môn dự đoán việc M.U mua thành công cầu thủ 28 tuổi chỉ là vấn đề thời gian.

    Trong hơn một tháng gần đây, M.U đã tích cực theo đuổi Pedro. Những tưởng đội bóng chủ sân Old Trafford đã ở rất gần chân sút người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Quỷ đỏ vừa nhận một tin sốc khi chân sút của Barca đã chuẩn bị kiểm tra y tế và sẵn sàng gia nhập Chelsea, khi đội bóng của HLV Jose Mourinho mới nhảy vào thương vụ này cách đây ít ngày. Thông tin này khiến Van Gaal cùng các cộng sự tỏ ra vô cùng cay cú. Để trả đũa The Blues, M.U quyết mua trung vệ John Stones của Everton bằng mọi giá. Đây là mục tiêu mà Jose Mourinho rất muốn có ở hè 2015.

    Hàng thủ Chelsea lúc này đang rất mỏng, đặc biệt ở vị trí trung vệ. Bộ đôi Terry và Cahill đều đã trên 30 tuổi, trong khi đó Zouma còn quá trẻ để gánh vác trọng trách do bộ đôi này để lại. Chính vì vậy, Mourinho muốn Chelsea mua John Stones để tăng cường chiều sâu cho hàng thủ. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã thể hiện quyết tâm trong việc mua trung vệ 21 tuổi. Cụ thể, Chelsea đã 3 lần gửi đến Everton lời đề nghị chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1994, những con số đó lần lượt là 20, 26 và 30 triệu bảng. Thế nhưng, đội bóng này vẫn kiên quyết lắc đầu.

    Sau khi hỏng ăn thương vụ Pedro, M.U thực sự quyết tâm trong việc đưa John Stones rời Everton. Cụ thể, đội bóng chủ sân Old Trafford quyết “đánh nhanh thắng nhanh” bằng lời đề nghị lên tới 36 hoặc thậm chí là 40 triệu bảng. Nếu điều này trở thành hiện thực, Stones sẽ vượt qua Mangala của Man City (32 triệu bảng) để trở thành hậu vệ đắt giá nhất Premier League. Việc M.U chi một số tiền lớn đến như vậy cho cầu thủ 21 tuổi cũng là điều dễ hiểu, Stones có triển vọng rất lớn và còn rất trẻ.

    Với việc Ramos đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Real, trong khi Otamendi chuẩn bị chuyển sang khoác áo Manchester City, M.U đã đưa John Stones thành trung vệ phải có ở hè 2015. Nếu hiện thực hóa được kế hoạch trên, HLV Louis van Gaal yên tâm nơi hàng thủ, mà còn khiến phá hỏng kế hoạch gia cố hàng thủ của Chelsea, bởi đây là tuyến mà HLV Jose Mourinho đang đau đầu nhất.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...