(BongDa.com.vn) – Ngay cả khi chưa biết kết quả cuối cùng như thế nào nhưng câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai đã lên kế hoạch nói lời xin lỗi đến người hâm mộ tỉnh nhà trước trận gặp Sanna Khánh Hòa BVN.
CTrước khi trận đấu giữa Đồng Nai và Sanna Khánh Hòa BVN diễn ra, ngay cửa sân vận động Đồng Nai xuất hiện băng-rôn mang thông điệp “CLB Bóng đá Đồng Nai tri ân, xin lỗi lãnh đạo và người hâm mộ bóng đá Đồng Nai”. Đây có thể xem là một trong những cách xoa dịu khán giả của họ đã đến sân cổ vũ trong suốt một mùa giải vừa qua.
Sự sa sút của thầy trò Trần Bình Sự đã làm hao tổn nhiều niềm tin của khán giả, nhất là sau trận thua Hoàng Anh Gia Lai ngay tại Đồng Nai. Cũng qua đó, CLB này “gián tiếp” cầm nửa tấm vé rớt hạng khiến CĐV của họ không còn mặn mà đến sân. Chỉ có khoảng hơn 500 khán giả dự khán trên khán đài trong trận đấu cuối cùng của đội bóng vùng Đông Nam Bộ.
Trong thời gian trước, giữa và sau trận đấu, loa phát thanh trên sân liên tục phát đi lời xin lỗi của đại diện CLB bóng đá Đồng Nai gửi đến khán giả. CĐV đội nhà cũng không mấy mặn mà cổ vũ mà chỉ tập trung theo dõi và cập nhật kết quả các cặp đấu khác. Kết quả cuối cùng cũng làm họ hài lòng.
Đồng Nai có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Sanna Khánh Hòa BVN nhờ bàn thắng của tiền vệ Tchueko Minh. Đó được xem như là lời xin lỗi ngọt ngào nhất có thể mà các cầu thủ có thể gửi đến khán giả của họ. Sau vòng 25, cuộc đua trụ hạng chỉ còn giữa Đồng Nai và XSKT Cần Thơ. Liệu có hay không một “lời xin lỗi” mà Đồng Nai muốn phát ra trên sân của Than Quảng Ninh?