(BongDa.com.vn) – “Tôi mong muốn kết thúc sự nghiệp tại đây. Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có Real Madrid.” Iker Casillas đã từng nói như vậy. Nhưng giấc mơ đó của anh đã không thể trở thành sự thực, ngày thủ môn này nói lời chia tay đội bóng cuối cùng cũng đã đến.
Vài năm trở lại đây, cứ mỗi khi kì chuyển nhượng mở cửa, tin đồn chuyển nhượng về việc Casillas rời Santiago Bernabeu lại rầm rộ lên. Nhưng cuối cùng, thủ thành người Tây Ban Nha này cũng không đi đâu cả. Anh vẫn ở đó, cạnh tranh một suất bắt chính. Và bây giờ, khi Florentino Perez đã muốn dọn đường cho David de Gea, Casillas buộc phải ra đi.
25 năm, 1/4 thế kỉ. Đó là toàn bộ quãng đời của cầu thủ bóng đá. 25 năm qua, có đau buồn, có nước mắt, có nụ cười, anh ở đó, cùng Real Madrid viết nên những trang mới của lịch sử. Cùng với Real, Casillas giành được 4 Siêu Cup TBN, 2 Siêu Cup châu Âu, 5 La Liga, 2 Cup nhà Vua và hơn hết là 3 lần lên ngôi Champions League.
Những người hâm mộ đội bóng thủ đô Madrid đã quá quen với việc nhìn thấy Iker Casillas mỗi ngày. Giờ đây, dù muốn dù không, họ phải chia tay anh, chia tay một tượng đài sống của CLB.
Casillas buồn, Madridstas buồn. Điều này là hiển nhiên. Nhưng suy cho cùng, khoảnh khắc mà Porto đưa ra một lời đề nghị sẽ tốt cho cả Casillas và Real Madrid.
Yêu anh đến cỡ nào, người hâm mộ cũng không thể phủ nhận rằng Iker của bây giờ không còn là Iker của 3,4 năm về trước nữa. Kể từ khi anh chấn thương, Jose Mourinho mang về Diego Lopez, sự nghiệp của thủ môn vĩ đại này đã bắt đầu xuống dốc.
Diego Lopez là một giải pháp chữa cháy. Nhưng có lẽ chính Mourinho cũng không thể ngờ rằng giải pháp này lại tuyệt vời đến như vậy. Lopez thể hiện trên mức tuyệt vời, kèm theo đó là mâu thuẫn giữa ông thầy người Bồ với Casillas đã tồn tại từ lâu, chẳng có lí do gì để Mourinho không tin dùng Lopez cả.
Mourinho ra đi, Carlo Ancelotti đến. Sự phân chia được vạch ra, Lopez bắt ở La Liga, còn lại là của Casillas. Không phải là vì Casillas có phong độ tốt nên được lựa chọn, mà có lẽ vì Ancelotti muốn phòng thay đồ ở Bernabeu yên bình.
Thủ môn 34 tuổi này yêu Real đến tận tâm khảm. Anh muốn giải nghệ nơi đây. Nhưng không, Perez không nghĩ thế. Đôi mắt Perez đang hướng về Manchester, nơi đó có De Gea. Trẻ trung, là người Madrid chính hiệu, tài năng không kém bất kì ai, đó là mẫu cầu thủ mà Perez thèm muốn.
Casillas không còn như xưa, anh ra đi, sẽ là một thử thách mới. Ở phương trời mới, biết đâu hình ảnh “Thánh Iker” sẽ lại được tái hiện. Ba năm qua, Iker đã mất phong độ trầm trọng. Nếu cứ ở lại Bernabeu, tình trạng của anh có lẽ cũng chẳng thể khá hơn.
Còn Real Madrid, năm ngoái họ đã mang về Keylor Navas vừa tỏa sáng rực rỡ ở World Cup. Nhưng vì vẫn còn Casilas, nên Navas không được ra sân nhiều. Bây giờ, đội bóng này đang nhắm tới De Gea. Bán Casillas là một nước cờ khôn khéo để dụ cựu thủ môn của Atletico Madrid này về với Bernabeu.
Cho dù không mua được De Gea, thì những giải pháp trong khung gỗ khác cũng sẽ dễ dàng được quyết định hơn khi HLV không còn phải băn khoăn, lo lắng khi ngại đụng chạm đến Casillas.
Real Madrid là một đội bóng vĩ đại, đứng trên phần còn lại của bóng đá thế giới. Có lẽ bởi thế mà quy chuẩn của đội bóng này cũng khác biệt so với tất cả. Với Real, với Perez, chỉ cần biết là có thể giúp ích cho CLB nữa hay không mà thôi, rất ít yếu tố tình cảm có thể xen vào. Cũng đừng ngạc nhiên, nếu ông trùm ngành xây dựng gặp gỡ với những ông chủ dầu mỏ của PSG để bàn về tương lai của Cristiano Ronaldo!