(BongDa.com.vn) – Bản hợp đồng cũ sẽ kết thúc vào năm 2017, và bây giờ, một cam kết tới năm 2020 đã được kí kết. Sergio Ramos chính thức ở lại Santiago Bernabeu, bỏ lại sau lưng một mớ tin đồn về Manchester United.
Người hâm mộ Real Madrid muốn thấy bản hợp đồng này được kí kết từ lâu rồi, chứ không phải đến tận bây giờ nó mới được hoàn thành. Khi Real đi lên từ cõi chết bởi cú đánh đầu gờ hòa 1-1 trong trận chung kết Champions League với Atletico Madrid của Ramos, Perez đã hứa hẹn về một cam kết mới giúp anh ở lại Bernabeu lâu hơn. Nhưng hơn một năm trôi qua, vị chủ tịch này mới chịu đưa cho Ramos một thỏa thuận hấp dẫn hơn.
Khúc mắc lớn nhất trong vấn đề gia hạn hợp đồng, không phải vấn đề gì khác ngoài chuyện lương bổng. Ramos nghĩ rằng với những đóng góp của mình, anh xứng đáng hơn nhiều so với mức lương 4.5 triệu euro mỗi mùa. Chủ tịch Florentino Perez lại nghĩ khác. Ông trùm ngành xây dựng này chẳng mấy khi đề cao những cầu thủ ở tuyến phòng ngự.
Perez có thể sẵn sàng trả một mức đãi ngộ hấp dẫn không thể từ chối cho một ngôi sao tấn công. Nhưng với những hậu vệ, ông lại không thoải mái như thế. Bởi vậy mà việc kí kết hợp đồng với Ramos mới kéo dài như vậy.
Ramos muốn lương cao, Perez thì lại không đồng ý với con số mà người đại diện Ramos đưa ra. Hai bên không bên nào chịu bên nào. Nhưng đó là thời điểm trước, còn bây giờ, Ramos và người đại diện của anh đã chiến thắng trong cuộc đấu trí này. Ở một cuộ chơi mà Perez luôn là người nắm lợi thế, giờ đây ông lại phải chịu thua Ramos.
Lúc kí xong hợp đồng, Ramos nói: “Tôi chưa bao giờ nói rằng mình muốn đến Manchester United. Những gì báo chí đồn đại là không đúng sự thật, tôi luôn muốn ở lại đây.”.
Đúng vậy, Ramos hay người đại diện của anh chưa bao giờ công khai nói muốn đến MU. Thay vào đó, là sự im lặng, im lặng giữa cả rừng tin tức mỗi ngày trên báo chí. Nhưng sự im lặng này có giá trị hơn bất cứ lời nói nào. Lúc đó, Perez mới là người phải chịu áp lực về việc kí hợp đồng, chứ không phải Ramos.
Bởi nếu không có một mức đãi ngộ đúng với những gì Ramos muốn, MU luôn sẵn sàng. Đó là viễn cảnh mà Perez ngán nhất. Ông muốn giữ Ramos, nhưng lại không muốn trả lương quá cao. Rio Ferdinand đã liệu trước được điều này với phát biểu: “Ramos sẽ tới MU ư? Cậu ấy sẽ chẳng đi đâu cả. Có thể những tin đồn được tung ra để buộc Real phải có một bản hợp đồng mới mà thôi.”
Ramos biết giá trị của anh ở Madrid. Sau sự ra đi của Iker Casillas, Perez cũng phần nào đó e dè nếu không giữ chân được Ramos. Nếu Ramos ra đi, chiếc băng đội trưởng của Real có thể sẽ không còn là của người Tây Ban Nha nữa. Perez cũng chẳng muốn điều đó xảy ra.
Cuối cùng, Perez cũng đồng ý một cam kết mới, kèm theo đó là mức lương hậu hĩnh hơn. Real không thể mất Ramos. Và với những gì đã đóng góp suốt thời gian dài vừa qua, Ramos xứng đáng được hưởng những đãi ngộ hấp dẫn nhất từ động bóng.