Trong bài phỏng vấn sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Manchester United Jose Mourinho đã chỉ đích danh 4 cầu thủ trên hàng công gồm Marcus Rashford, Jesse Lingard, Zlatan Ibrahimovic, Anthony Martial. "Người đặc biệt" cho rằng họ đã có cơ hội, có quyền kiểm soát, nhưng không thể ghi thêm bàn thắng để kết liễu đối thủ.
Và trong 4 cái tên kể trên, Anthony Martial có lẽ là cầu thủ tệ nhất. Trang bóng đá Squawka đưa ra thống kê, cầu thủ người Pháp chỉ có duy nhất 1 lần qua người thành công (trong tổng số 5 lần thực hiện) ở trận đấu đêm qua. Một thành tích tệ hại. "Cậu ta đang trở thành Memphis Depay mới ở Manchester United" - trang tin này bình luận.
Điều đáng nói ở đây, là Martial chỉ vào sân kể từ phút 63 của trận đấu, để thay Jesse Lingard - một cầu thủ khác cũng nhận chỉ trích từ Mourinho. Lúc này Man Utd đang có lợi thế dẫn bàn, nhưng cầu thủ 21 tuổi chơi nhạt nhòa và không thể giúp đội bóng phản công sắc bén, như Mourinho yêu cầu. Mùa này, Martial chỉ có 7 bàn và 6 kiến tạo sau 1907 phút thi đấu. Con số thụt lùi khá nhiều so với mùa giải đầu tiên anh đặt chân tới Old Trafford (18 bàn, 11 kiến tạo sau cả mùa giải).
Trở lại trận đấu đêm qua, Henrikh Mkhitaryan mở tỷ số cho Manchester United sau một pha dứt điểm cận thành, nhưng cú đánh đầu ở phút 87 của tiền vệ phòng ngự Dendoncker đã khiến Manchester United chịu trận hòa 1-1.