MỚI NHẤT :
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Antony tiếp tục vô duyên
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Cân hết đối thủ ở V-League, Hà Nội FC sẽ quét sạch mọi chướng ngại tại AFC Cup?

    23:35 Thứ ba 30/04/2019

    BongDa.com.vn Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm phải quyết tâm giành ngôi nhất bảng F để không còn mang tiếng “khôn nhà dại chợ” mỗi khi mang chuông đi đánh xứ người.

    Tính đến nay, Hà Nội FC (tiền thân là Hà Nội T&T) đã 8 lần dự AFC Cup, AFC Champions League. Chiến thắng huỷ diệt 10-0 trước Naga World FC (Campuchia) giúp đội bóng thủ đô giữ kỷ lục có trận thắng đậm nhất tại AFC Cup.

    Tuy nhiên, thành tích này cũng không giúp Hà Nội thoát khỏi biệt danh “khôn nhà dại chờ” vì dù liên tục tranh tài tại đấu trường châu lục, thành tích cao nhất của họ chỉ là lọt vào tứ kết AFC Cup 2014. Chiến tích này vẫn còn kém so với Bình Dương từng thi đấu tưng bừng, thăng hoa và giành quyền vào bán kết AFC Cup mùa giải 2009.

    Năm nay là thời điểm vô cùng thích hợp để Hà Nội gây tiếng vang tại AFC Cup. Không phải ngẫu nhiên mà HLV Chu Đình Nghiêm tuyên bố Hà Nội tập trung mọi nguồn lực tốt nhất cho AFC Cup năm nay. Thực tế cho thấy trừ trận thua “tai nạn” 0-1 trước Yangon United, đội bóng thủ đô đã thể hiện một bộ mặt khá sáng sủa tại bảng F.

    Cân hết đối thủ ở V-League, Hà Nội FC sẽ quét sạch mọi chướng ngại tại AFC cúp - Bóng Đá

      Nguyễn Quang Hải cùng Hà Nội FC đang nắm quyền tự quyết tại bảng F, AFC Cup 2019.

    Giống như V-League, Hà Nội thể hiện sức mạnh khủng khiếp tại sân chơi AFC Cup. Với hiệu số 16/4, đội bóng thủ đô có hàng tấn công mạnh nhất, hàng thủ cường nhất tại bảng F. Vắng thủ quân Văn Quyết, Văn Đại vì chấn thương và Hùng Dũng bận việc riêng  không phải là vấn đề quá lớn đối với nhà vô địch Việt Nam. Tuyển thủ U23 Trương Văn Thái Quý thừa sức đảm đương vị trí của Hùng Dũng để lại. Trong khi đó, sức mạnh của hàng tấn công Hà Nội rất khủng với bộ ba: Oseni, Omar Fayer, Samson.

    Người hâm mộ luôn nghi ngờ thành công của Hà Nội FC tại V-League vì mọi thứ đều có vẻ hoàn toàn thuận lợi cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Chính vì vậy, khi đội bóng thủ đô “bơi ra biển lớn” và thất bại tại AFC Cup và AFC Champions League, anti-fan của Hà Nội FC không ngại gán cho họ biệt danh “khôn nhà dại chợ”.

    Thế nhưng sau tất cả, sự kiên trì trong cách làm bóng đá và chiến lược phát triển đúng đắn của ban lãnh đạo Hà Nội FC đã bước đầu cho thấy hiệu quả. Số lượng khán giả trung bình khoảng 13.000 người/trận trên sân Hàng Đẫy mùa này là phần thưởng ngọt ngào cho những cố gắng của Hà Nội trong suốt những năm qua.

    Phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo Campuchia không phải là bất lợi đối với Hà Nội FC khi họ sở hữu lực lượng vô cùng phong phú và đẳng cấp, từ dàn nội binh đã và đang khoác áo các đội tuyển quốc gia cho đến ngoại binh lẫn nhập tịch vô cùng thiện chiến.

     - Bóng Đá

     Samson, Oseni, Omar Fayer là bộ ba tấn công vô cùng nguy hiểm của Hà Nội FC tại AFC Cup mùa này. Ảnh: VPF.

    Quyền tự quyết đang nằm trong tay HLV Chu Đình Nghiêm, bởi nếu giành chiến thắng trước Naga World (Campuchia), lượt trận cuối họ sẽ tiếp đối thủ Tampines Rovers (Singapore) trên sân nhà Hàng Đẫy vào ngày 15/5.

    HLV Chu Đình Nghiêm nhiều lần khẳng định năm nay Hà Nội sẽ dành toàn lực cho AFC Cup. Thế nhưng trận thua Yangon United 0-1 ngay trên sân Hàng Đẫy cho thấy nói là một chuyện còn làm được hay không là chuyện khác. Trong tình thế Becamex Bình Dương đang thất thế tại bảng G, người hâm mộ bóng đá nước nhà kỳ vọng Hà Nội FC sẽ giương cao lá cờ Việt Nam, nối tiếp những chiến tích vinh quang của đội tuyển quốc gia tại đấu trường châu lục. 

    Tiểu Phương | 23:00 30/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...