MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Thấy gì sau trận ra quân của TP.HCM và Than Quảng Ninh tại AFC Cup?

    21:27 Thứ ba 11/02/2020 | 4

    BongDa.com.vn Hai đại diện của bóng đá Việt Nam đều thi đấu mờ nhạt trong trận ra quân AFC Cup 2020.

    Có thể ví hành trình của TP.HCM và Than Quảng Ninh tại AFC Cup năm nay như vừa ra ngõ đã gặp núi. Dịch viêm phổi cấp do virus Corona (nCoV) buộc họ phải bị động điều chỉnh lịch thi đấu. Thay vì đấu trận ra quân trên sân nhà, thầy trò HLV Chung Hae Soung có 2 chuyến hành quân đến Myanmar, Singapore gặp Yangon United, và Hougang United. Than Quảng Ninh còn khó nhằn hơn bởi đội bóng đất mỏ thi đấu 3 trận liên tiếp trên sân khách đụng độ Bali United (Indonesia), Ceres Negros (Philippines), Svay Rieng (Campuchia). Đây là bất lợi đối với TP.HCM lần đầu và Than Quảng Ninh lần thứ 2 tranh tài tại AFC Cup.

     - Bóng Đá

    Than Quảng Ninh gục ngã với tỷ số 1-4 trước Bali United.

    Thực tế cho thấy 2 đại diện của bóng đá Việt Nam còn non về kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đương nhiên, TP.HCM và Than Quảng Ninh khó có thể so sánh cùng Hà Nội và Becamex Bình Dương dày dạn kinh nghiệm ở sân chơi hạng 2 này. Lượt trận ra quân, đoàn quân của tướng Chung Hae Soung chỉ kiếm được 1 điểm sau trận hòa 2-2 trước Yangon United trong khi Than Quảng Ninh bị Bali United nhấn chìm đến 4-1. Còn nhớ mùa trước ở đợt trận đầu tiên AFC Cup, Hà Nội đã hủy diệt Naga World với tỷ số 10-0, và Becamex Bình Dương xuất sắc cưa điểm với Persija Jarkata tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno.

    Công tâm mà đánh giá kết quả trận ra quân chưa phản ánh chính xác cục diện trận đấu. Cả 2 đại diện của bóng đá nước nhà đều có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng không đủ kinh nghiệm và đẳng cấp để giữ vững lợi thế. TP.HCM đã có thể giành trọn 3 điểm nếu hàng tấn công dứt điểm nắn nót hơn. Rõ ràng đội bóng thành phố mang tên Bác cần phải cải thiện mọi mặt nếu muốn tái lập chiến tích oai hùng của Hà Nội tại AFC Cup 2019. Than Quảng Ninh không đáng thua thảm, bởi trọng tài đã có những quyết định bất lợi cho đội khách trong tình huống rút thẻ đỏ đối với Diego Fagan và thổi phạt đền ở bàn thua thứ 3. Tuy nhiên Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chỉ nên tự trách chính mình, bởi họ dẫn trước 1-0 nhưng không thể giữ vững lợi thế quý giá.

     - Bóng Đá

    TP.HCM (áo đỏ) chỉ giành được 1 điểm ở trận ra quân bảng F.

    Bóng đá Việt Nam có thể hy vọng gì ở TP.HCM và Than Quảng Ninh? Rất khó để 2 đội bóng này thi đấu tưng bừng như Hà Nội và Becamex Bình Dương tại AFC Cup 2019. So với đội bóng đất mỏ, thầy trò HLV Chung Hae Soung nhiều hy vọng hơn. Họ có vẻ vẫn chưa “nóng máy” và đang trong giai đoạn hoàn thiện lắp ghép đội hình mà đa phần là những tân binh. Một khi các trụ cột Matias Jadue, Viktor Prodell… trở lại sau chấn thương chắc chắn, TP.HCM sẽ nguy hiểm hơn. Ngược lại Than Quảng Ninh thua đậm trận ra quân, và càng bất lợi khi gặp đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng G, Ceres Negros ở lượt trận thứ 2 trên sân khách.

    Tiểu Phương | 20:57 11/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...