MỚI NHẤT :
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • CHÍNH THỨC: AFC Cup bị hủy, Công Phượng và CLB TP.HCM nhẹ gánh

    18:54 Thứ năm 10/09/2020 | 6

    BongDa.com.vn Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra phán quyết sau cùng về giải đấu AFC Cup 2020.

    Hôm nay, AFC đã tổ chức buổi họp cùng với các thành viên để bàn bạc về kế hoạch tổ chức các giải đấu trong giai đoạn cuối năm 2020. Theo đó, nhiều quyết định quan trọng đã được đưa ra, đáng chú ý là phán quyết về số phận của AFC Cup 2020.

    Cụ thể, AFC quyết định hủy bỏ giải AFC Cup 2020 vì sự an toàn của thành viên các CLB trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát tốt ở một số quốc gia châu Á. Đây là động thái cho thấy AFC đề cao sự an toàn và không muốn các CLB khó xử trong việc phải di chuyển đến nước ngoài khi dịch bệnh còn hoành hành.

    CHÍNH THỨC: AFC Cup bị hủy, Công Phượng và CLB TP.HCM nhẹ gánh - Bóng Đá

    CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh sẽ không phải thi đấu phần còn lại của AFC Cup 2020.

    Như vậy, 2 đại diện của bóng đá Việt Nam ở đấu trường này là CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh sẽ không phải bận tâm thi đấu ở AFC Cup nữa và họ sẽ tập trung vào 2 đấu trường quốc nội là V-League và Cúp Quốc gia.

    Tuy nhiên, về phía Á quân V-League, họ sẽ có đôi chút tiếc nuối vì trong thời gian qua đã có những bổ sung lực lượng đình đám. Hướng đến AFC Cup 2020, đội chủ sân Thống Nhất đã mua về 2 tiền đạo người Costa Rica là Jose Ortiz và Ariel Rodriguez. Song việc giải đấu bị hủy bỏ lại giúp cho đoàn quân của HLV Chung Hae-soung tập trung hơn trên con đường cạnh tranh chức vô địch V-League.

    Có lẽ, Than Quảng Ninh chính là đội đã có thể thở phào khi họ vừa chia tay 3 trụ cột là Diego Fagan, Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú ở giai đoạn giữa mùa giải.

    Đăng Huy | 18:24 10/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...