MỚI NHẤT :
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane tin chắc về đội vô địch
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Một đại gia hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Cầm vàng lại để vàng rơi, Arsenal chỉ nên tự trách mình

    11:20 Thứ sáu 27/04/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, cựu Pháo thủ Martin Keown đã lên tiếng khẳng định nguyên nhân dẫn đến kết quả hòa thất vọng của Arsenal ngày hôm nay đến từ chính hàng phòng ngự.

    Trong trận đấu rạng sáng ngày hôm nay, Atletico đã gặp phải vô vàn bất lợi. Đầu tiên là tấm thẻ đỏ của Sime Vrsaljko ngay ở phút thứ 9, tiếp đến là việc HLV Diego Simeone bất đắc dĩ phải theo dõi trận đấu trên hàng ghế khán giả sau những phản ứng quá khích với các trọng tài. Tuy nhiên, các Pháo thủ cũng không thể cụ thể hóa được lợi thế đó ngay trong hiệp một mà phải đợi tới cú đánh đầu của Alexandre Lacazette ở hiệp hai để mở tỉ số.

    Những tưởng sau khi khai thông được thế bế tắc Arsenal sẽ tiếp đà hưng phấn, từ đó mở ra một bữa tiệc bàn thắng ở thành bắc London. Thế nhưng không những không thể nhân đôi cách biệt, mà những sai lầm tai hại ở khâu phòng ngự còn khiến họ phải trả giá với bàn gỡ hòa của Antoine Griezmann.

    Chứng kiến kết quả hòa thất vọng của CLB, mới đây cựu pháo Martin Keown, đã lên tiếng chỉ trích bộ tứ hậu vệ của Arsenal trong trận này trên BT Sport:

    “Dĩ nhiên, một trận đấu dù có thắng hay thua thì đó vẫn là thành tích của cả tập thể. Thế nhưng nếu xét riêng ra, thì không ai có quyền chê trách các cầu thủ tấn công ở trận này cả, họ đã làm rất tốt.”

    Martin Keown tiết lộ tội đồ trong trận hòa Atletico của Arsenal - Bóng Đá

    Với Martin, các cầu thủ tấn công Arsenal đã thi đấu rất hay ở trận này.

    “Tuy nhiên tôi khá thất vọng với màn trình diễn của các hậu vệ. Họ đáng lẽ phải là người thiết lập được sự chắc chắn trước khung thành, tạo ra những “hòn đá tảng” trong vòng cấm. Thế nhưng nhìn vào những gì vừa diễn ra, rõ ràng là chẳng có “hòn đá tảng” nào cả.”

    “Và sau cùng thì, chỉ một tình huống phất bóng phản công, mà khiến trái tim các CĐV Arsenal tan vỡ.”

    “Dẫu vậy, chúng tôi sở hữu rất nhiều cầu thủ trẻ giàu khao khát, nhiệt huyết nên tôi tin mặc dù rất khó để có thể giành được một chiến thắng trên Wanda Metropolitano nhưng họ sẽ có thể trở lại.”

    Trả lời họp báo sau trận đấu, đích thân HLV trưởng Arsene Wenger cũng phải đồng ý rằng trận hòa hôm nay là một kết thúc hết sức tồi tệ:

    “Nhìn vào diễn biến của trận đấu, đây có thể nói là một kết quả quá đáng buồn với chúng tôi. Thế nhưng Arsenal vẫn phải chiến đấu tiếp, và hướng tới trận lượt về với một thái độ tích cực.”

    “Không may là các cầu thủ đã để Atletico có lợi thế bàn thắng sân khách. Dù vậy, hiện tại không phải lúc suy nghĩ về điều đó. Ưu tiên số một lúc này là vượt qua nỗi thất vọng và chuẩn bị thật tốt cho trận lượt về.”

    “Cảm xúc về ngày hôm nay ư, nó giống như khi bạn thi đấu trên sân và bỏ lỡ một tình huống mười mươi vậy. Chúng tôi đã tạo ra được rất nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng tiếc là không thể chuyển hóa được chúng.”

    “Vừa qua có thể nói chính là show diễn riêng của Oblak, cậu ấy đã rất nhiều lần cứu thua cho Atletico.”

    “Thế nhưng trên phương diện tấn công, rõ ràng là họ không thể bằng chúng tôi được. Bàn thắng của họ đến từ một tình huống bóng dài, chứ đâu phải là từ những tình huống phối hợp mang dấu ấn chiến thuật của Simeone chứ.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 10:25 27/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...