Vào đêm qua, Arsenal có chuyến hành quân đến làm khách trên SVĐ Etihad. Các nhà ĐKVĐ nước Anh chỉ mất đúng 12 phút để có liên tiếp 2 bàn thắng dẫn trước sau những sai lầm chết người của hàng phòng ngự Pháo thủ. Phút 35, trận đấu gần như được định đoạt khi Granit Xhaka nhận thẻ đỏ trực tiếp. Man City sau đó có thêm 3 bàn, để nhấn chìm đại diện của London với tỷ số 5-0.
Huyền thoại Martin Keown tỏ ra rất thất vọng trước màn trình diễn của đội bóng cũ: “Thật đáng xấu hổ. Về mặt chiến thuật, cách chúng tôi thiết lập rất ngây thơ.
Chiến thuật là gì? Đôi khi tôi vẫn vò đầu bứt tai. Nó nên đơn giản thôi, nếu tôi khiến nó khó hiểu thì các cầu thủ sẽ phản ứng thế nào với tất cả những thay đổi đang diễn ra?
Arteta có vẻ như đang lơ lửng giữa 4 hậu vệ và 5 hậu vệ. Hiện tại anh ấy không chắc và cũng không phải người chơi.
Có cảm giác như chúng tôi có một HLV đang tiến hành một cuộc thử nghiệm trong các trận đấu. Nó quá phức tạp, các bàn thua thật hài hước. Đây là một ngày thực sự buồn cười đối với Arsenal.”
Sau 3 vòng đầu tiên, Pháo thủ chưa thắng 1 trận nào, chưa ghi được bàn thắng nào và hiện đang xếp ở đáy bảng xếp hạng Premier League.
Arsenal công bố chiêu mộ thành công Ben White