Đội bóng phía tây London đã sớm vượt lên dẫn trước tại Anfield nhờ pha lập công của Kai Havertz. Nhưng trận đấu đã lật ngược thế cờ ngay trước khi hiệp một kết thúc khi Reece James nhận thẻ đỏ gây tranh cãi, còn Liverpool thì được hưởng penalty.
Bất chấp bất lợi về quân số, The Blues đã có một màn trình diễn đầy kiên cường để giữ nguyên kết quả 1-1 đến hết trận. HLV Thomas Tuchel có lý do để hài lòng với các học trò, và đã đặc biệt khen ngợi trung vệ Andreas Christensen.
"Andreas đã rất chắc chắn từ những phút đầu. Cậu ấy bắt đầu từ vị trí trung tâm và kết thúc trận đấu ở bên phải, bởi vì chúng tôi quyết định dùng Thiago Silva và phòng ngự với 5 hậu vệ," HLV Tuchel nói trong cuộc họp báo sau trận đấu.
"Andreas rất mạnh mẽ, cậu ấy siêu tài năng. Cậu ấy yêu Chelsea, là một chàng trai trưởng thành từ học viện, điều này có ảnh hưởng rất lớn trong thời điểm hiện tại. Tôi nghĩ Andreas cảm nhận được sự tin tưởng, cậu ấy biết phải làm gì để giúp ích cho đội bóng.
Andreas là một hậu vệ hàng đầu và một chàng trai hàng đầu. Tôi có cảm giác rằng cậu ấy đang phát triển qua mỗi tuần về sự tự tin và cá tính, điều đó thật tốt và cậu ấy đang làm rất tốt kể từ ngày đầu tiên và ngày càng tốt hơn."
Những khoảnh khắc ấn tượng của Romelu Lukaku trên sân tập: