MỚI NHẤT :
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • Bùng nổ ở phút bù giờ, Dortmund tái chiếm ngôi đầu bảng từ tay Bayern

    08:51 Chủ nhật 31/03/2019

    BongDa.com.vn Vòng 27 Bundesliga, Borussia Dortmund đã lợi dụng được cơ hội Bayern Munich sảy chân để tái chiếm ngôi đầu bảng.

    2 vòng đấu trước, Borussia Dortmund đều phải rất chật vật mới có thể giành được 3 điểm. Thường những bàn thắng của đội bóng áo vàng đen chỉ đến trong thời gian cuối cùng của trận đấu. Và hôm qua, kịch bản đó cũng diễn ra tương tự như thế.

    Tại vòng 27 trong khuôn khổ Bundesliga, Dortmund tiếp đón Wolfsburg với đội hình gần như mạnh nhất khi thiếu vắng Marco Reus trong danh sách thi đấu. Dù được chơi trên sân nhà nhưng phải nói đây là trận đấu khó khăn của thầy trò Lucien Favre.

    Đoàn quân của chiến lược gia người Thụy Sỹ không tổ chức nhiều pha lên bóng sắc nét như thường lệ vì hàng thủ bên phía đội khách chơi rất chặt chẽ. Trong hiệp 1, tình huống đáng chú ý nhất của đội chủ nhà chắc hẳn là cú sút một chạm của Paco Alcacer từ đường căng ngang bên cánh phải do Mario Gotze làm đạo diễn.

    Bùng nổ ở phút bù giờ, Dortmund tái chiếm ngôi đầu bảng từ tay Bayern - Bóng Đá

     2 đội thi đấu chặt chẽ trong trận đấu này.

    Bên kia chiến tuyến về phía Wolfsburg, đẳng cấp thấp hơn khiến đội chủ sân Volkswagen Arena cũng không tạo được nhiều cơ hội sóng gió. Trong một ngày hàng thủ của Dortmund chơi chắc chắn hơn bình thường, đường vào khung thành của Roman Burki hầu như bị bịt kín hoàn toàn. Kết quả sau hiệp, 2 đội tạm hòa nhau 0-0.

    Sang 45 phút tiếp theo, mọi thứ chẳng khởi sắc hơn bao nhiêu dành cho cả 2 đội. Sự chặt chẽ, kín kẻ đến từ cả 2 đã làm trận đấu không có nhiều tình huống đáng chú ý. Phải rất hiếm hoi, Dortmund lẫn Wolfsburg mới có cơ hội tạo được cơ hội hãm thành nhưng cũng chẳng gây được khó khăn cho thủ môn của cả 2 bên.

    Những tưởng trận đấu sẽ khép lại với 0 bàn thắng được ghi thì đến phút 90+1, thế khai thông bất ngờ được thiết lập. Đội chủ sân Signal Iduna Park được hưởng quả đá phạt ngay sát rìa vòng cấm, cựu tiền đạo Barcelona, Alcacer tung cú sút quyết đoán đánh bại Koen Casteels.

    Bùng nổ ở phút bù giờ, Dortmund tái chiếm ngôi đầu bảng từ tay Bayern - Bóng Đá

     Alcacer là người hùng của Dortmund trong trận đấu.

    Tuy thủ thành người Bỉ đã kịp cản phá nhưng cú sút ở cự li quá gần, khoảng 17m và cực mạnh của chân sút người Tây Ban Nha đã khiến Casteels vào lưới nhặt bóng.

    1-0 cũng chưa phải kết quả cuối cùng của trận đấu. Đến phút bù giờ thứ 4, Alcacer có được cú đúp cho riêng mình từ đường chuyền dọn cỗ của Jadon Sancho trong một tình huống phản công.

    Chủ nhà có 2 bàn thắng nhanh chóng trong 4 phút bù giờ, mọi thứ hoàn toàn đảo chiều trong thời gian cuối trận khi Dortmund giành chiến thắng theo kịch bản chẳng ai ngờ đến.

    Tỉ số: Dortmund 2 - 0 Wolfsburg

    Người ghi bàn: Paca Alcacer (90+1, 90+4)

    Đội hình ra sân:

    Dortmund: Burki, Diallo, Zagadou, Akanji, Wolf, Delaney, Witsel, Sancho, Gotze, Guerreiro, Alcacer.

    Wolfsburg: Casteels, Roussillon, Brooks, Knoche, William, Guilavogui, Klaus, Mehmedi, Arnold, Gerhardt, Weghorst.

    Lữ Phong | 07:30 31/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...