MỚI NHẤT :
  • Jorge Mendes ra tay, thương vụ Nunez - Barca sắp ngã ngũ?
  • Háo hức với Giải vô địch các CLB Đông Nam Á
  • HLV TP.HCM lên tiếng về cuộc đua trụ hạng V-League
  • Eintracht Frankfurt ra giá bán tân binh cho Liverpool
  • 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mà không có danh hiệu: Kane số 1
  • Thua sốc Olympiacos, Unai Emery yêu cầu các học trò 1 điều
  • Romano hé lộ mục tiêu hàng đầu của Arsenal
  • Osimhen chê PSG, chọn đội bóng Premier League
  • Hoàng Anh Gia Lai quá lột xác
  • 'Rất đáng thất vọng cho Aston Villa'
  • Arsenal nhắm 3 mục tiêu thay thế Ramsdale
  • Liverpool báo giá cho Barcelona vụ Darwin Nunez
  • Man United xác định người thay thế Ten Hag
  • Niềm hy vọng cuối sụp đổ, xấu hổ cho Premier League
  • PSG lên kế hoạch thay thế Mbappe
  • "Bóng đá Việt Nam cần những người như HLV Troussier"
  • Joe Cole tin Bayer Leverkusen có thể quật ngã cả Real lẫn Dortmund
  • Đẳng cấp Granit Xhaka
  • Thierry Henry ngả mũ trước Ancelotti
  • Aston Villa thua ê chề, tấm vé lịch sử chung kết Conference League
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do Arsenal gia hạn với Jorginho
  • Nhân viên M.U "than trời" vì Sir Jim Ratcliffe
  • Roma bị loại, De Rossi nói thẳng về đẳng cấp của Leverkusen
  • CHÍNH THỨC! Barcelona gia hạn với ngọc quý La Masia
  • 49 trận bất bại, Leverkusen thẳng tiến vào CK Europa League
  • Hai cú hích xuất hiện trên sân tập M.U trước đại chiến Arsenal
  • Vợ cựu sao Premier League khoe dáng “bốc lửa” tại Dubai
  • Thắng SLNA, HLV HAGL nói điều bất ngờ về trận gặp Nam Định
  • NÓNG! Chelsea đạt thỏa thuận miệng với thần đồng Brazil
  • Chris Sutton nêu cầu thủ duy nhất của M.U có thể chơi cho Arsenal
  • "Ông ấy không phải là HLV tồi ở Arsenal, bị mọi người chế nhạo"
  • Tổng thống Pháp tuyên bố gây áp lực lên CLB tương lai của Mbpape
  • "Đây không phải là may mắn. Đây được gọi là Real Madrid"
  • Mùa giải khép lại với trụ cột Real
  • Fjortoft nói về HLV mới M.U: "Chúng ta hãy thành thật 100%!"
  • Rào cản trong thương vụ trao đổi Raheem Sterling và Michael Olise
  • NÓNG! Arsenal đẩy nhanh đàm phán với siêu tiền đạo cấp độ U18
  • "Tất cả chúng ta đều biết về lời nguyền số 9 ở Chelsea"
  • Đổi Declan Rice lấy Kylian Mbappe? Darren Bent trả lời dứt khoát
  • Man United có cơ hội ký hợp đồng với ngọc quý Italia
  • Bundesliga và dư âm Klassiker: "Thời vô đối” của Bayern đã qua?

    23:23 Thứ hai 21/11/2016 | 1

    Trận thư hùng được mong đợi nhất tuần qua của Bundesliga, trận "Klassiker" Đức đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Dortmund, nó khiến cho cuộc đua giành đĩa bạc của Bundesliga mùa này trở nên nóng bỏng sôi động trở lại với thời kỳ cách đây 3 mùa.

    Bundesliga-Klassiker-1

     Thắng Bayern 1-0, Dortmund đang trở lại cuộc đua. Ảnh: DPA.

    Lần đầu tiên, kể từ 2014, đương kim vô địch Bayern không những chỉ bị các đội đeo bám sát nút, mà còn mất đi ngôi đầu bảng.

    Sau trận thua Dortmund, đội trưởng Lahm của Bayern cay đắng thừa nhận: "Đó là một kết quả tốt cho tất cả những người yêu mến Bundesliga, nhưng không phải chúng tôi."

    Dortmund chưa hề hay hơn

    Thật khó để nói chiến thắng của Dortmund là may mắn, dù sự thực thì họ cũng chưa hề hay như chính họ từng như vậy. Việc mất đi hàng loạt các ngôi sao trụ cột của đội bóng vào tay các câu lạc bộ khác cũng như vì chấn thương khiến sức mạnh pressing của họ bị suy giảm. Bên cạnh đó, các cầu thủ tấn công mới được bổ sung như Goetze, Schurrle không phải mẫu cầu thủ “máu lửa.”

    Đó được xem là những nguyên nhân khiến Dortmund liên tục mất điểm không đáng ở những trận đấu tưởng chừng như quá dễ dàng để có chiến thắng.

    Nhưng, trận Klassiker thì khác. Dortmund đã thắng khi mà sự quyết tâm của Goetze lên tới 200%, cộng với pha truy cản thiếu lửa, phần nhiều do ảnh hưởng tâm lý khi trở lại với “mái nhà xưa” của Hummel, kết hợp “hoàn hảo” với sự bất cẩn của Neuer trong một lần như nhiều lần bỏ vị trí của Alaba đã đem đến cho Bvb bàn thắng.

    Bàn thắng duy nhất của Pierre-Emerick Aubameyang đủ để khiến Bayern mất ngôi đầu bảng và đưa Dortmund lên vị trí thứ 3 với một chiến thắng quá đỗi ngọt ngào trên sân nhà trước đối thủ truyền kiếp.

    Bundesliga-Klassiker-2

     Hummels đã có “ngày trở về” tồi tệ. Ảnh: DPA.

    Với Mario Goetze, đây là trận đấu tốt nhất của cầu thủ 25 tuổi này kể từ khi trở lại Dortmund từ Bayern sau nhiều tháng chôn chân trên ghế dự bị ở Allianz Arena.

    Sự năng nổ và hiệu quả của Mario Goetze trong trận đấu này không chỉ là giúp Dortmund chiến thắng, giành lại sự tự tin trong cuộc đua tại Bundesliga mà còn mang ý nghĩa lớn về tinh thần cho anh ở đội tuyển quốc gia trong thời điểm các nghi ngờ về sự  “sớm nở nhanh tàn” đang ngày càng nhiều hơn.

    Cuộc khủng hoảng mang tên Bayern

    Bundesliga đã đi qua vòng đấu thứ 11, Sau khởi đầu tương đối thuận lợi như những mùa trước, thì 6 trận đấu gần đây, Bayern chỉ thắng có 2 và đã để thua đối thủ kình địch Dortmund trong một trận cầu khá là tẻ nhạt và thiếu dấu ấn chất lượng cũng như lòng ham muốn chiến thắng. Các đường chuyền thiếu chính xác hay nói đúng hơn là cẩu thả của Alonso và Thiago làm đứt đoạn các pha lên bóng của Bayern.

    Bundesliga-Klassiker-3

     Bayern đang có chuỗi thi đấu "bết bát" nhất trong bốn mùa bóng gần đây. Ảnh: DPA.

    Hậu vệ Alaba thường xuyên bỏ vị trí, tạo khoảng trống mênh mông trước khung thành của một Neuer hơi chểnh mảng và thừa tự tin đã khiến Bayern phải nhận những bàn thua lãng xẹt trong khi hàng công của họ thì tậm tịt hơn bao giờ.

    Cả hai "sát thủ" của Bayern ở các mùa trước là Lewandowski và Thomas Muller dường như đều chưa thích nghi được hệ thống 4-3-3 của Carlo Ancelotti.

    Lewandowski mới chỉ có 7 bàn thắng và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Tệ hại hơn, Muller chưa có bàn thắng nào tại Bundesliga mùa giải này (vào thời điểm này năm trước, Muller đã ghi 10 bàn).

    Nếu như bỏ qua nguyên nhân ảnh hưởng quá mạnh của sơ đồ 4-1-4-1 thời Pep Guardiola, thì còn một nguyên nhân khác khiến người ta nhớ đến Pep đó là áp lực mà chiến lược gia Tây Ban Nha áp đặt lên các cầu thủ.

    Ancelotti đã tỏ ra quá “lành” với các học trò và điều này dường như khiến cho khát khao “phải chiến thắng” bằng mọi giá không có trong huyết quản của mỗi cầu thủ trên sân, ngay cả là trận Klassiker.

    Bundesliga-Klassiker-4

     Bao nhiêu thời gian nữa là đủ cho Ancelotti? Ảnh: DPA.

    Bất chấp những kết quả không mong đợi và chuỗi trận thi đấu có thể nói là "bết bát" vừa qua, các cổ động viên cũng như ban giám đốc Bayern vẫn đang tỏ ra khá kiên nhẫn. Họ hiểu rằng, Ancelotti cũng như các cầu thủ cần có thời gian để họ thích ứng với cách làm việc mới, chiến lược mới,... Tuy nhiên, đã có câu hỏi đặt ra là bao nhiêu lâu nữa mới "đủ thời gian" cho điều đó?

    Trong tuần này, các cầu thủ Bayern sẽ có hai trận đấu, chuyến làm khách trên sân Rostov vào thứ 5 tại Champions League và hai ngày sau là đón tiếp Leverkusen tại sân nhà.

    Cả hai đối thủ đều được đánh giá nhẹ cân hơn so với Fcb, nhưng nếu cứ tiếp tục mắc sai lầm, tiếp tục thiếu khát khao chiến thắng thì không loại trừ, Bayern sẽ lại để mất điểm.

    Và, nếu điều này xảy ra, "thời vô đối" của Bayern không chỉ trôi qua, mà nó còn khiến thầy trò huấn luyện viên Ancelotti chìm vào cơn khủng hoảng và có thể trắng tay ở mùa giải này.

    H.G | 16:30 21/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...