MỚI NHẤT :
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Bùi Tiến Dũng bật khóc vì bị "ném đá" vụ diễn thời trang

    13:41 Thứ ba 24/04/2018

    Bùi Tiễn Dũng đã không kìm được những giọt nước mắt khi chia sẻ về trải nghiệm diễn thời trang của mình nhưng đã bị nhiều người “ném đá” dữ dội vừa qua.

    Tối 22/4, Bùi Tiến Dũng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi xuất hiện trong vai trò vedette của một show diễn tại Tuần lễ thời trang Việt Nam 2018.

     - Bóng Đá

     Bùi Tiến Dũng lần đầu làm người mẫu thời trang.

    Màn lấn sân của Bùi Tiến Dũng gây nên những tranh cãi trái chiều, cho rằng việc thủ môn này bận làm người mẫu hay chạy show sự kiện làm ảnh hưởng tới chuyện tập luyện, thi đấu, trong lúc còn chưa có suất đá chính ở Thanh Hóa.

    Chia sẻ về vấn đề này, Tiến Dũng tỏ ra rất bất ngờ khi nhiều người lại tỏ ra không thích, thậm chí công kích, chỉ trích mình.

    “Thực sự tôi đi diễn không phải vì tiền. Nhưng tôi thích trải nghiệm đó. Khi tham dự sàn diễn tôi nhận được nhiều ý kiến trái chiều và có hỏi ý kiến anh chị trong CLB. Các anh chị nói “em cứ suy nghĩ kỹ, nếu thích thì làm, đây là quãng nghỉ chứ không phải bỏ tập luyện để đi diễn”.

    Nhưng những bình luận trên mạng xã hội khá nặng nề. Tôi mong là họ đừng xúc phạm tới những người thân yêu của tôi, đừng nhắc tới những điều không tốt. Tôi đã bị tổn thương”, Tiến Dũng chia sẻ.

    “Với những người có cách nhìn khó khăn thì họ nhận xét tôi đi như đi chợ. Những người yêu tôi thì cười thật tươi, nhận xét tôi diễn trông rất ngầu”, Tiến Dũng nói.

     - Bóng Đá

     Thủ môn U23 Việt Nam khẳng định, việc đi diễn thời trang không ảnh hưởng đến chuyện luyện tập trên sân cỏ

    Thủ thành U23 Việt Nam bật khóc khi nói về bố mẹ mình đã bị ảnh hưởng như thế nào sau những lùm xùm như vừa qua: “Gia đình, bố mẹ là những người mà tôi thương yêu. Chính tôi là người chịu trách nhiệm những việc đã làm. Nhiều người họ đã nghĩ không tốt.

    Bố mẹ tôi không dùng mạng xã hội nhưng họ có sự chia sẻ. Tôi có gọi điện nói bố mẹ đừng lo lắng. Bố mẹ luôn nói rằng con hãy là con, con hãy làm những gì mình thích. Chắc chắn tôi sẽ không làm những gì bố mẹ buồn”.

    Tiến Dũng khẳng định việc đi diễn của anh đã được CLB đồng ý và không ảnh hưởng gì tới chuyện tập luyện: “Tôi vừa thi đấu xong, có một quãng nghỉ thì nhận được lời mời đi diễn. Tôi cũng đã tìm hiểu xem mình phải diễn như thế nào.

    Thực sự đi diễn rất khó, tập luyện cũng không kịp. Nhưng tôi nghĩ rằng mình đi như cầu thủ thôi, không bắt phải đi theo kiểu người mẫu. Nếu có thời gian tập luyện tôi sẽ đi gọn gàng hơn, phong thái tốt hơn”.

    Thủ thành quê Thanh Hoá khẳng định nếu có lời mời, anh anh sẽ suy nghĩ và nếu có thời gian, không ảnh hưởng gì tới chuyện thi đấu, sẽ tham gia.

    “Tôi khá thích trải nghiệm đó, khi có lời mời, nếu có thời gian rảnh rỗi tôi sẽ tiếp tục thử sức. Cảm giác trên sàn diễn khủng khiếp lắm. Trên sân bóng khán giả đông hơn. Trên sân khấu tôi chưa quen cái cảm giác đó. Tôi khá sợ".

    Anh chàng cũng chia sẻ thêm về quan điểm nghề nghiệp: “Muốn phát triển phải chịu sai sót, bóng đá là môn trò chơi, khi chơi phải chấp nhận khi mình vấp ngã. Các thầy dạy chúng tôi là khi chọn vị trí thủ môn phải làm quen với điều đó.

    Chẳng hạn như ở vòng loại châu Á ở TPHCM, tôi đã mất ngủ cả đêm, hoang mang lắm, một tháng trời sau đó không thoát được suy nghĩ. Đến một lúc quá mệt mỏi, tôi nghĩ rằng mình phải gạt bỏ đi, tương lai vẫn đợi ở phía trước.

    Cầu thủ thua sợ bị chỉ trích, nhưng tôi cho rằng cầu thủ hãy vui với chính mình, vui vì giành chiến thắng chứ đừng sợ thua".

    Huy Phong | 13:24 24/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...