Thủ thành kì cựu của Juventus đã đăng đàn chia sẻ cảm nghĩ sau khi bị loại khỏi danh sách đề cử cho danh hiệu QBV FIFA 2015.
Mặc dù đã bước sang tuổi 37 nhưng Gianluigi Buffon vẫn đang duy trì phong độ ổn định trong màu áo Juventus. Mùa trước, anh chính là 1 trong những nhân tố quan trọng giúp Lão bà giành 2 danh hiệu ở giải quốc nội và lọt vào CK Champions League.
Tuy vậy, trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng FIFA 2015 mới được tiết lộ, Buffon lại không có tên. Thay vào đó, FIFA lại đề cử 4 thủ thành khác bao gồm Manuel Neuer, David De Gea, Thibaut Courtois và David Ospina.
Vẫn biết các thủ thành khó có cơ hội đăng quang QBV nhưng việc Buffon không có tên trong danh sách 59 đề cử lại là điều khó lí giải. Rất nhiều tờ báo Italia đã lên tiếng chỉ trích FIFA vì đã gạt thủ thành huyền thoại của họ ra khỏi cuộc đua.
Không lâu sau đó, Buffon đã chính thức lên tiếng. Anh tỏ ra khá bất ngờ không phải vì không có tên trong danh sách đề cử mà bởi đã nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều người.
“Sáng nay, điện thoại của tôi đã bị tấn công dồn dập bởi các tin nhắn từ CĐV và các đồng đội. Không phải bởi vì tôi không có tên trong danh sách 50-60 đề cử cho giải QBV. Quả thực, tôi không hề biết danh sách này đã được công bố nên tỏ ra rất bất ngờ trước sự quan tâm của mọi người,” Buffon mở lời.
“Các bạn biết đây, tôi là người theo chủ nghĩa lạc quan nên rất khó có cảm giác tức giận, bực bội. Tôi đã làm gì để vượt qua chuyện này? Đó là những lời ủng hộ từ CĐV và mọi người. Nó thực sự đã khiến tôi ấm lòng. Tôi cảm ơn tất cả vì mọi người đã khiến tôi có cảm giác được tôn trọng,” thủ thành kì cựu người Italia nói thêm.
Trước đó, cựu HLV đội tuyển Italia và Juventus, ông Marcello Lippi tỏ ra rất bất bình khi Buffon bị loại khỏi danh sách đề cử “Tôi không bảo vệ bất cứ ai nhưng tôi nghĩ thật vô lý khi Buffon không có tên trong danh sách 59 đề cử. Tôi không hiểu nổi FIFA và các tiêu chí của họ. Cả thế giới đều biết cậu ta xứng đáng sau những gì đã làm trong năm 2015.”
Ngoài sự vắng mặt của Buffon, bản danh sách đề cử của FIFA còn gây ra nhiều tranh cãi khác khi xuất hiện nhiều ứng cử viên khó hiểu như Massimo Luongo (Swindon Townd), Shinji Okazaki (Leicester), Son Heung-min (Tottenham), Christian Atsu (Bournemouth), Paolo Guerrero (Corinthians), Eduardo Vargas (Hoffenheim),….