MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Brazil đòi nợ Đức

    22:25 Thứ sáu 19/08/2016 | 5| 4

    BongDa.com.vn Thảm bại 1-7 trước người Đức ở bán kết World Cup 2014 vẫn còn ám ảnh Brazil nên trước trận chung kết Olympic rạng sáng 21-8, các CĐV xứ sở samba thực sự lo cho Neymar và đồng đội.

    ZZZZZZZZZZBrazil

     Gabriel Jesus (11), Neymar (10) là hai trụ cột của hàng công Brazil cùng tiền vệ Gabriel. Ảnh: Internet.

    Cách đây 2 năm, Brazil đã trở thành miền đất lành với tuyển Đức khi họ đánh bại chủ nhà Brazil 7-1 ở bán kết World Cup 2014. Sau đó, đội Đức hạ nốt Argentina để lần thứ tư lên ngôi vô địch thế giới. Trước trận chung kết tranh HCV Olympic 2016 (VTV6, 2 giờ ngày 21-8), các cầu thủ trẻ Brazil quyết tâm lấy lại thể diện cho bóng đá nước nhà cho dù Olympic Đức không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt.

    Dù đã 5 lần đoạt chức vô địch thế giới nhưng Brazil vẫn chưa giành được HCV Olympic. Cách đây 4 năm, Brazil đã mang đến Olympic London một đội hình hùng hậu. Tuy nhiên, họ vẫn lỗi hẹn với tấm HCV khi thua Mexico trong trận chung kết.

    Tương tự, Đức cũng chưa bao giờ đoạt HCV Olympic với tư cách một quốc gia thống nhất. Trước đó, đội tuyển Đông Đức từng một lần đoạt HCV Olympic Montreal 1976 và thành tích tốt nhất của CHLB Đức là HCĐ ở Olympic Seoul 1988. Trong đội hình Đức và Brazil có 2 cầu thủ từng dự World Cup 2014 là Matthias Ginter và Neymar. Tuy nhiên, 2 ngôi sao này không thể góp mặt ở bán kết World Cup 2014 do Neymar dính chấn thương, còn Ginter ngồi dự bị.

    Với chiến thắng 2-0 trước Nigeria trong trận bán kết, Olympic Đức đã ghi tổng cộng 21 bàn thắng trong 5 trận đấu đã qua (4,4 bàn/trận), với Gnabry và Nils Petersen đều ghi được 6 bàn thắng, cùng cạnh tranh nhau danh hiệu vua phá lưới. Trong khi đó, chủ nhà Brazil lại tạo ấn tượng mạnh ở hàng thủ khi chưa một lần để thủng lưới ở Olympic 2016.

    Thật ra, hàng công Olympic Brazil rất đáng gờm, sau khi bộ ba Neymar, Gabriel Jesus và Luan đã đóng góp 10/12 bàn thắng mà đội chủ nhà ghi được cho đến trận chung kết. Dưới sự dẫn dắt của HLV Rogerio Micale, Brazil càng đá càng hay, đặc biệt Neymar thể hiện rõ vai trò linh hồn của đội khi đóng góp nhiều bàn thắng quan trọng và đặc biệt là thi đấu cực kỳ ăn ý với Luan và Gabriel Jesus.

    Cho đến thời điểm này, quyết định bỏ Copa America để dồn sức cho mục tiêu giành HCV Olympic của Neymar đã chứng tỏ sự đúng đắn. Người hâm mộ Brazil từng chế giễu thầy trò Rogerio Micale ở 2 trận mở màn khi bị Nam Phi rồi Iraq cầm hòa 0-0, thậm chí các khán đài còn hô vang tên Marta, ngôi sao bóng đá nữ Brazil thay vì gọi tên Neymar. Thế nhưng, càng thi đấu thì ngôi sao của Barcelona càng thăng hoa, bất chấp anh luôn là nạn nhân của lối đá chặt chém mà các hàng thủ thường nhắm đến với hy vọng khắc chế được đội chủ nhà.

    Hai năm trước, Brazil từng muối mặt vì bản lĩnh lẫn sự hiệu quả của người Đức. Lần này, Neymar quyết đòi cả vốn lẫn lãi.

    Minh Ngọc | 21:53 19/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...